GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
BÁO CÁO SƠ KẾT TÌNH TRẠNG CÁC GIÁO XỨ
SAU BÃO LŨ SỐ 9/2009
TAN BÃO, RÚT NƯỚC… CÒN LẠI NỖI LO
Cơn bão số 9 mang tên Ketsana đổ ập vào Đà Nẵng-Quảng Nam và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên từ đêm 28.9.2009 và kéo dài đến ngày 01.10.2009, gần tròn 3 năm sau cơn bão lịch sử Xangsane 30.9.2006. Theo các nhà chuyên môn, cơn bão Ketsana này “hiền” hơn và cũng ít bất ngờ hơn bão Xangsane, nhưng theo nhận định thực tế của cư dân vùng bão thì Ketsane tuy cường độ gió ít hung hãn hơn và cũng đã được dự báo trước, nhưng vẫn là cơn bão “khó chịu”: vì sự chuyển hướng bất ngờ về phía Nam (Quảng Nam, Quảng Ngãi) vào chiều 29.9 sau khi vào Đà Nẵng và “ở lại thăm” hơi lâu và hơi kỹ những vùng này trước khi quay lại Đà Nẵng để hướng lên Tây Nguyên; sự khó chịu còn do bởi những cơn mưa không ngớt ngay trong cơn bão khiến tình trạng ngập úng nhanh hơn và kéo dài hơn. Chính sự khác biệt này mà hậu quả và việc giải quyết cũng căng thẳng hơn. Nếu bão Xangsane 2006 sau khi đã tàn phá tốc hành và để lại những tai ương thấy được và có thể phần nào giải quyết được do những nỗ lực và thuận tiện tại thành phố; thì Ketsana 2009 lại gây những tác hại lâu dài và khó khắc phục hơn vì xảy ra tại những vùng quê nghèo, ven sông suối ở Đà Nẵng, Quảng Nam (và Quảng Ngãi, Kon Tum…).
Hậu quả của cơn bão tại các Tỉnh miền Trung – Tây Nguyên được báo cáo và đăng tải trong báo Tuổi Trẻ ngày 01.10.2009 cũng thật đáng quan tâm, lo lắng (về người: 101 nguời chết, 22 người mất tích, 200 người bị thương; về tài sản: 6.376 nhà bị sập trôi, 172.672 nhà bị tốc mái hư hại; 173.611 nhà bị ngập, 21.424 ha lúa và 15.000 ha hoa màu bị ngập úng hư hại…). Có nhiều nơi có thể khắc phục và liên hệ cứu giúp được ngay, nhưng cũng còn những nơi khác vẫn không thể liên lạc và khắc phục (vì cách trở sông suối, vì hư hại quá nặng).
Riêng trong địa bàn giáo phận Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam), những báo cáo khẩn cấp ngay trong cơn bão và những quan sát thực tiễn tại các giáo xứ những ngày sau bão có thể ghi nhận như sau:
I- Những nơi bị ảnh hưởng:
1/ Có nhà bị sập, tốc mái cần sửa chữa: Giáo xứ An Ngãi, Phú Thượng, Hoà Khánh (Đà Nẵng), Bình Phong, An Sơn, Tam Thành, Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam).
2/ Bị ngập úng nhiều ngày (trong và sau bão) gây thiệt hại về hoa màu trên đồng ruộng hoặc đã thu hoạch đem về nhà: Giáo xứ Cồn Dầu, Hội Yên, Lệ Sơn (Đà Nẵng), Hà Tân, Hoằng Phước, Phú Hương, Ái Nghĩa, Trung Phước, La Nang, Vĩnh Điện, Hội An, Trà Kiệu, Xuân Thạnh (Quảng Nam)
3/ Bị tốc mái một phần nhà thờ: Bình Phong, An Sơn, Tam Kỳ; nhà xứ, phòng giáo lý và công trình khác: An Ngãi, Phú Thượng, Bình Phong, An Sơn.
4/ Bị ngập bùn nhà cửa, các công trình chung và hư hại hoa màu, sản phẩm đã thu hoạch : các Giáo xứ Hà Tân, Phú Hương, Ái Nghĩa, Trung Phước, Vĩnh Điện, Xuân Thạnh, Trà Kiệu.
II. Những hướng khắc phục và những công tác hỗ trợ cần thực hiện :
1/ Cứu trợ khẩn cấp trong và ngay sau cơn bão : Tuỳ theo tình trạng thực tế mà các Giáo xứ đã thực hiện những hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân, như đã được thực hiện tại Lệ Sơn, Thanh Đức.
2/ Hỗ trợ nhân lực cần thiết cho việc thu dọn (bùn lầy, cây đỗ…) tại các giáo xứ bị ngập úng như Trung Phước, Xuân Thạnh, Vĩnh Điện, La Nang, Ái Nghĩa, Hoằng Phước. Hai nơi đang cần nhất là Phú Hương và Hà Tân.
3/ Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những nơi bị ngập úng gây hậu quả mất mùa và hư hại lương thực đã thu hoạch tại các Giáo xứ như Hà Tân, Phú Hương, Ái Nghĩa Hoằng Phước, Vĩnh Điện, La Nang, Hoà Lâm, Trà Kiệu, Xuân Thạnh, An Sơn, Bình Phong, Tam Kỳ, Tam Mỹ, Cồn Dầu, Hội Yên, Lệ Sơn. Hầu hết nằm trong địa bàn Tỉnh Quảng Nam.
4/ Hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà cửa bị sập đổ hoặc tốc mái: Theo kiểm tra và báo cáo trực tiếp và cụ thể từ các giáo xứ về Ban Bác Ái Xã Hội GP cho chương trình “Căn Nhà Đồng Tâm”.
5/ Sách vở quần áo cho các em học sinh có thể đến trường.
Một vài tiếng đồng hồ hoặc một vài ngày bão lũ, trong cơn ngặt nghèo ai cũng như ai, đều phải ra sức chịu đựng và chống chọi vì sự an toàn tính mạng và tài sản; tuy nhiên, khi sức đã kiệt sau hồi nước rút bão tan, nhìn những ngổn ngang hư hại trong nhà ngoài sân, những ẩm mốc từ các bao lúa, bồ sắn… chỉ còn lại khổ tâm lo lắng.
Những tin sức về siêu bão Parma đang hăm he tiến vào đất liền từ biển Đông… càng thêm nao lòng và khiếp đảm cho tất cả cư dân Miền Trung nắng cháy mưa dầm này.
Có những việc cứu nguy cần được chung tay đồng lòng thực hiện ngay hôm nay, từ tất cả mọi người, không chỉ là một nghĩa cử cứu giúp khi hoạn nạn, sẻ chia phù trợ theo đòi hỏi của đức ái, mà còn là bổn phận công bằng của huyền nhiệm Cho và Nhận.
Ước mong điệp khúc “tan bão, nước rút, còn lại nỗi lo” sẽ chuyển đổi thành”tan bão, nước rút, chất đầy tình thân”… như những thuở chung lòng góp sức sau Xangsane, Durian, để tiếp tục vượt qua Ketsana, Parma và nhiều tai ương khác vẫn không thiếu trong kiếp ngưởi.
VP/TGM và Ban BAXH/GPĐN tổng hợp. |