GIÁO XỨ THANH ĐỨC
HÀNH HƯƠNG NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ ĐÀ NẴNG
NĂM THÁNH 2010

Ban Truyền Thông TGM thực hiện
.jpg)
Hình 1
Hôm nay, Giáo xứ Thanh Đức
hành hương về Nhà thờ Chính Toà.
Là một Giáo xứ đông dân nhất nhì trong Thành phố,
lại tương đối gần Nhà thờ Chính Toà,
nên chắc chắn số lượng tham gia hành hương rất đông.
.jpg)
Hình 2
Chỉ các cháu thiếu nhi thuộc Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí
mới có vé đi xe, tất cả đều dùng phương tiện tự túc.
Ai cũng tiếc, giá mà Giáo xứ tổ chức đi bộ dọc theo bờ Sông Hàn,
hết non nửa tiếng, thì chắc là đông vui và nhộn nhịp lắm.
Nhưng có lẽ cũng làm cho ngành an ninh Thành phố thót tim luôn !!!
Hình 3
Số khách hành hương càng đông, GX Chính Toà càng thêm việc.
Các Bạn Ban Tiếp Tân phải làm việc luôn trưa.
Không biết có ai nhớ mời ăn trưa không nhỉ,
vì giáo dân Thanh Đức ăn cơm ở nhà.

Hình 4
Hội Đồng Giáo xứ Chính Toà
cũng phải họp bàn những phương án dự phòng.
Vui thì thật la vui, nhưng cũng lo không kém.

Hình 5
Ban Môi trường cũng chuẩn bị sẵn sàng,
cần tăng cường thêm người phục vụ.
.jpg)
Hình 6
Đoàn hành hương đã ổn định vị trí trong Hội trường.
Đoàn Thiếu nhi Hùng Tâm Dũng Chí lại được ưu tiên.
Hiện nay, Giáo phận Đà Nẵng chủ trương tái lập Phong trào này,
vốn rất mạnh tại Đà Nẵng trước năm 1975,
Song song với Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể đang thịnh hành.
.jpg)
Hình 7
Khách hành hương tràn ra ngoài Hội trường,
Rất tiếc những bóng mát chưa kịp phục hồi từ sau bão Ketsana
từ đầu tháng 10 năm 2009.
.jpg)
Hình 8
Nhìn các “cô dâu” rạng rỡ trong y phục truyền thống,
nhiều bạn trẻ ước mơ tổ chức đám cưới của mình tại Hội trường này,
sau nghi tức kết hôn trong Nhà thờ.
Không biết điều này có hợp ý các đấng bề trên không nhỉ?
.jpg)
Hình 9
Hành hương còn có ý nghĩa là gặp gỡ,
hôm nay chúng ta được soi mình trong tấm gương của người.
.jpg)
Hình 10
Giới Trẻ hành hương,
đừng quên con đường các Bạn đi luôn đầy cạm bẫy.
.jpg)
Hình 11
Người trưởng thành hành hương,
đừng tự cho phép mình đứng lại, an phận, mặc kệ cuộc đời.

Hình 12
Tuổi già hành hương,
hãy nhớ rằng tuổi đời sắp đưa ta về đến đích.
Hãy chạy nước rút để đạt phần thắng.
.jpg)
Hình 13
Theo chân Thánh Giá
và dưới hiệu cờ Hội Thánh,
dường hành hương của chúng ta sẽ cập bến an bình.
.jpg)
Hình 14
Là Giáo xứ rất xuất sắc trong sinh hoạt đoàn thể,
Thanh Đức “xuất quân” dưới màu cờ sắc áo của từng đoàn thể.
Giới Trung Niên (Người Cha Gia Đình)
là “rường cột” của Giáo xứ.
.jpg)
Hình 15
Giới Trẻ là “đôi cánh” của Giáo xứ.
Hình 16
Giới Quý Ông Quý Bà
là “nền móng” vững chắc của Giáo xứ.
.jpg)
Hình 17
Hội Đồng Giáo Xứ,
nghiêm chỉnh và hiệp nhất
bên cạnh nhau và chung quanh Cha Quản xứ.

Hình 18
Tất cả làm thành đoàn rước,
làm nên Cộng Đoàn Hành Hương của Hội Thánh
trên đường lữ hành về Nhà Cha trên trời.

Hình 19
Họ làm tràn ngập sân Nhà thờ Chính Toà với niềm vui,
bầu khí sốt sắng và tinh thần huynh đệ.

Hình 20
Đã nhiều lần, Cộng đoàn Giáo xứ Thanh Đức
đón tiếp ĐGM đến xứ đạo,
hôm nay Ngài hân hoan đón tiếp Giáo xứ Thanh Đức
cách đông đảo hành hương đến Nhà thờ Chính Toà.
Hình 21 và 22
Hai Cha Chánh Phó xứ Giáo xứ Thanh Đức hiện nay:
Bonaventura Mai Thái và Phaolô Trần Ngọc Hoàng.
Ngày hôm trước, Cha Phó đã lái xe ra tận Đại Chủng viện Huế
đón Cha Sở về chủ sự ngày hành hương của Giáo xứ,
vì Cha sở đang dạy tại Đại Chủng viện.
Nói nhỏ với anh chị em Thanh Đức khắp nơi là
Cha Quản Lý TGM chỉ cho mượn xe lần này thôi đấy !
.jpg)
Hình 23 và 24
Giọng họ đã vang vọng nơi đây,
khi thi hành nhiệm vụ đọc Sách Thánh tại Nhà thờ Chính Toà.

Hình 25
Cha sở Thanh Đức tuyên đọc và chia sẻ Tin Mừng.
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời anh em vừa nghe”.
Chẳng có gì là tình cờ trong ý định của Thiên Chúa.
Cuộc hội ngộ hôm nay, trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo,
trong chuyến hành hương của Giáo xứ về Nhà thờ Chính Toà.
“Xin cho chúng nên một”.
.jpg)
Hình 26
Thánh Lễ hành hương cũng nối kết mọi người hiện diện lại với nhau.
Họ đầy ắp trong lòng Nhà thờ,

Hình 27
và tràn ngập cả ngoài sân, trong bầu khí trang nghiêm trật tự.


Hình 29
Và nối kết mọi người lại cùng Thiên Chúa
trong Lễ Dâng Thánh Thể hôm nay và mãi mãi.

Hình 30
Lời cám ơn của một đại diện Giáo xứ Thanh Đức.
“Chúng con quyết tâm sẽ trung thành với chương trình Giáo Lý Cộng Đồng,
để được tinh tấn trong Đức Tin và hăng say sống chứng nhân,
loan báo Tin Mừng, nhất là trong Năm Thánh này”
Hình 32
Giáo xứ Thanh Đức trao tặng Giáo xứ Chính Toà
một bức ảnh toàn cảnh của Giáo xứ.

Hình 33
và nhận lại một chiếc đồng hồ in hình logo Năm Thánh 2010
và số tiền oi thu được trong Thánh Lễ này,
từ tay vị đại diện Nhà thờ Chính Toà.

Hình 34
Nhưng ngay sau đó, đại diện Giáo xứ Thanh Đức đã bất ngờ
trao lại thùng tiền oi cho Cha Phụ tá Văn Phòng Toà Giám mục,
với ý nguyện đóng góp vào Quỹ lo cho bệnh nhân HIV –AIDS,
để thể hiện tinh thần hành hương đi đôi với việc bác ái.

Hình 35
ĐGM trao cờ lưu niệm hành hương cho Giáo xứ
với những lời khuyến khích tốt đẹp dành cho Cộng đoàn.

Hình 36
Sau khi hướng lòng Dân Chúa về ý nghĩa của Tuần Lễ Hiệp Nhất,
nhắc nhở mọi người suy gẫm và cầu nguyện cho đất nước Haiti,
Giáo Hội chia sẻ tất cả những đau khổ và tang thương mất mát
với đất nước và dân tộc Haiti, khi Đức TGM Giáo phận Thủ đô của Haiti
cũng gục chết dưới đống gạch đá đổ nát của Toà Giám mục.
Cuối cùng, ĐGM ban phép lành với Ơn Toàn Xá cho cộng đoàn.
Hình 37
Bức hình lưu niệm trước cung thánh.
Đức Cha Phanxicô, nguyên Quản xứ Thanh Đức,
cũng chống gậy đến hiện diện hiệp thông.

Hình 38
Và quây quần trước sân Nhà thờ Chính Toà.

Hình 40
Họ ăn vận thật đẹp như những bà hoàng,

Hình 41
như những nàng công chúa, hoàng tử,
Hình 42
nhưng là để phục vụ chứ không để được phục vụ.
Hình 43
Đoàn lễ sinh Giáo xứ Thanh Đức
như những Tu sĩ Dòng Đa minh
.jpg)
Hình 44
Lễ rồi thì ai nấy ra về, nhưng hai cu tý này thì “ở lại trong Đền thờ”…
Hy vọng hôm nay các cháu đã về đến nhà.

Hình 45
Đông đảo thế, nhưng Ban Môi trường chẳng đủ rác để dọn.
Lại thêm một điều đáng mừng nữa.
Kết thúc một Thánh Lễ Hành Hương tốt đẹp.
Tạm biệt Giáo xứ Thanh Đức.
Tuần sau, chúng ta chào đón Giáo Họ An Ngãi Đông,
Nay là Trung Tâm Mục Vụ Di Dân của Giáo Phận
do các Cha Dòng Thánh Thể đảm trách.
|