Thiếu Nhi Giáo Xứ Tam Tòa hành Hương Năm Thánh 2025
THIẾU NHI GIÁO XỨ TAM TOÀ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 2025
HÀNH TRÌNH GẶP GỠ CHÚA
Chúa Nhật III Mùa Chay năm nay, 16/3/2025 là một ngày đặc biệt và đáng nhớ đối với các em thiếu nhi Giáo xứ Tam Tòa. Trong tâm tình hân hoan của Năm Thánh 2025, các em đã cùng nhau lên đường hành hương đến Nhà thờ Giáo xứ Phú Thượng – một trong năm điểm hành hương của Giáo phận Đà Nẵng. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một hành trình thiêng liêng, giúp các em tiến sâu hơn vào đức tin và cảm nhận trọn vẹn tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.
HÂN HOAN LÊN ĐƯỜNG
Từ sáng sớm, sân Nhà thờ Giáo xứ Tam Tòa đã rộn ràng tiếng cười nói. Các em thiếu nhi, từ lớp Căn bản 1 đến lớp Tuyên xưng Đức tin, cùng với quý anh chị huynh trưởng và giáo lý viên, đều háo hức chờ đợi giờ khởi hành. Cha đặc trách giáo lý, Phêrô Trần Công Phi, cũng hiện diện để đồng hành và nâng đỡ các em trong hành trình này.
Sau Thánh lễ Chúa Nhật, đúng 9h00, đoàn xe lăn bánh trong niềm vui hân hoan. Những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt mong chờ – tất cả đều hướng về một điểm đến: gặp gỡ Chúa Giêsu trong hành trình đức tin.
Khoảng 9h45, đoàn đến Nhà thờ Giáo xứ Phú Thượng. Các em nhanh chóng ổn định, sẵn sàng cho những hoạt động thiêng liêng và tràn đầy niềm vui phía trước.
NIỀM VUI HIỆP THÔNG
Lúc 10h00, các em cùng nhau tham gia các trò chơi sinh hoạt sôi động. Những bài hát vang lên, những vòng tròn nối kết, những tiếng cười giòn tan… tất cả tạo nên một bầu khí thân thương và ấm áp.
Nhưng điều ý nghĩa nhất không chỉ dừng lại ở niềm vui bên nhau, mà chính là niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể.
CHẦU THÁNH THỂ – CHẠM ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lúc 10h00, giờ chầu Thánh Thể bắt đầu. Cả nhà thờ lặng đi trong bầu khí linh thiêng. Các em quỳ gối trước Thánh Thể Chúa, dâng lên những lời cầu nguyện chân thành.
Trong ánh nến lung linh, dưới mái vòm thánh đường, các em cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa Giêsu – Đấng đã hiến mình làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn. Những phút giây thinh lặng bên Thánh Thể giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn lòng thương xót của Chúa – Đấng luôn hiện diện và đồng hành với mỗi người.
BỮA CƠM HUYNH ĐỆ – DẤU CHỈ TÌNH YÊU THƯƠNG
Sau giờ chầu, các em cùng nhau dùng bữa trưa trong bầu khí gia đình ấm áp. Những món ăn tuy đơn sơ nhưng đượm tình yêu thương, được chuẩn bị chu đáo bởi quý cô, quý dì trong giới hiền mẫu và các ân nhân.
Bữa cơm không chỉ là thời gian để các em nghỉ ngơi, mà còn là dịp để các em cảm nhận tình yêu của Chúa qua sự quan tâm, chăm sóc của cộng đoàn.
Đến 12h30, đoàn xe khởi hành trở về Tam Tòa, khép lại một ngày hồng ân nhưng mở ra một hành trình đức tin mới trong lòng mỗi em thiếu nhi.
HỒNG ÂN NĂM THÁNH – HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Chuyến hành hương Năm Thánh 2025 không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một dấu mốc thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em thiếu nhi Giáo xứ Tam Tòa.
Hành trình này đã giúp các em đến gần hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Năm Thánh – thời gian hồng ân, thời gian hoán cải và đón nhận lòng thương xót Chúa.
Quan trọng hơn cả, những trải nghiệm hôm nay sẽ là hành trang quý giá để các em tiếp tục lớn lên trong đức tin, trở thành những Kitô hữu trưởng thành, vững vàng và luôn sẵn sàng mang Tin Mừng đến với mọi người.
Tạ ơn Chúa vì một ngày tràn đầy hồng ân!
BTT/ GXTT
Hình Ảnh: Hoàng Long