Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: Danh của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót (The name of God is Mercy). Câu nói này được ngài nhấn mạnh trong một cuộc trò chuyện với nhà báo Andrea Tornielli, và sau đó trở thành tựa đề cho cuốn sách của ngài xuất bản năm 2016. Trong sáu năm đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã nỗ lực không ngừng để đưa Giáo hội trở về với “trái tim đập vì lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Trong tâm tình đó, Chúa Nhật II Phục Sinh (27/4), Giáo phận Đà Nẵng long trọng cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Nhà thờ Chính Tòa, như một truyền thống tốt đẹp hằng năm, giữa bầu không khí sốt mến và tâm tình tưởng nhớ vị Cha chung của Giáo hội.

Ngay từ 14g00, khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa đã rực rỡ sắc đỏ từ những chiếc áo dài và đồng phục của cộng đoàn dân Chúa thuộc Phong trào Lòng Chúa Thương Xót, quy tụ từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận. Xen lẫn trong dòng người, dễ dàng bắt gặp những cụ ông, cụ bà tuy tuổi cao nhưng nét mặt vẫn ánh lên niềm phấn khởi và hân hoan.

Chương trình chính thức được khai mạc lúc 15g00 dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Đặng Bá Linh – Linh hướng Phong trào Lòng Chúa Thương Xót.

Sau giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót, cộng đoàn hân hoan chào đón Cha Tôma Thiện Nguyễn Đăng Trung, SJ, với bài chia sẻ mang chủ đề: “Hãy bước đi”.

Với chủ đề này, Cha Tôma khai triển những nội dung chính:

  • Hãy bước đi: Liên kết với chủ đề Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”

Cuộc đời mỗi người chúng ta là một cuộc hành hương, luôn luôn phải lên đường, luôn luôn bước đi hướng về Quê Trời. Đặc biệt, là hội viên Phong trào Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta càng cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Chúa qua những biến cố trong cuộc đời, từ đó được củng cố niềm hy vọng để bước đi trong niềm tin tưởng.

  • Hãy bước đi: Thay vì dừng lại.

Đôi khi chúng ta dễ rơi vào trạng thái an toàn giả tạo trong đời sống đức tin, vẫn giữ đạo nhưng chỉ vì thói quen; sâu xa bên trong là sự khô khan, nguội lạnh, không còn cảm thấy lòng mình sôi động, sung mãn trong tương quan với Chúa và Giáo hội.

Kết thúc bài chia sẻ, Cha Tôma nhắc nhớ cộng đoàn bổn phận loan báo Lòng Chúa Thương Xót, như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh:
“Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, và cách riêng trong thời đại chúng ta, thiên niên kỷ thứ III này, Giáo hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính của mình là rao truyền và thể hiện Lòng Chúa Thương Xót đã được mặc khải tuyệt vời qua Đức Kitô.”

Đến 17g00, Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được cử hành trọng thể tại tiền đường Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, do Đức Tổng Phó Giuse,  Giám quản Tông tòa Giáo phận – chủ sự, cùng với sự đồng tế của quý Cha.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy niệm đoạn Tin Mừng kể về cuộc gặp gỡ giữa Tôma và Đức Kitô Phục Sinh. Theo các nhà tu đức, Tôma không hẳn là người không tin, nhưng ông cũng khát khao được như các môn đệ khác: được gặp gỡ, chạm vào lòng thương xót của Chúa, cảm nhận tình yêu vô bờ của Người dành cho nhân loại và cho chính mình. Chúa đã nhân từ đáp lại lời khẩn cầu đó, mời gọi ông chạm vào vết đinh, cạnh sườn, tức là chạm đến trái tim yêu thương vô hạn của Thiên Chúa. Khoảnh khắc ấy đã biến đổi Tôma hoàn toàn, củng cố niềm tin mạnh mẽ và dẫn ông bước theo Chúa trọn đời.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn “tái khám phá” lòng thương xót Chúa và sống mối phúc: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”, để từ đó kiên vững trong đời sống đức tin, tín thác vào ân sủng Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện hội viên Phong trào Lòng Chúa Thương Xót đã dâng lời cảm ơn Đức Cha Giám quản Tông tòa, quý Cha linh hướng, quý ân nhân và tất cả những ai đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp.

Ước mong rằng, mỗi thành viên của Phong trào Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo phận Đà Nẵng sẽ ngày càng được củng cố lòng mến, và trở nên những chứng nhân sống động cho Lòng Thương Xót Chúa, cách riêng trong Năm Thánh 2025 này!

BTT/GP

Bài viết: Matta Thanh Thảo

Hình ảnh: F.X Minh Hoàng