Bầu Khí Khai Mạc Tháng Mân Côi Trên Toàn Giáo Phận


Từ ngày 01 – 07 tháng 10, các giáo xứ trên toàn Giáo phận đã đồng loạt tổ chức buổi khai mạc tháng Mân Côi, tôn vinh Đức Mẹ Maria dưới tước hiệu Nữ Vương rất thánh Mân Côi. Không khí sốt sắng và trang nghiêm đã bao trùm khắp nơi, thể hiện lòng yêu mến và tôn kính sâu sắc của cộng đoàn đối với Đức Mẹ. Hàng ngàn giáo dân cùng tham dự, chung tay dâng lên Mẹ những lời kinh cầu nguyện cho gia đình, Giáo hội, và toàn thế giới.

Ngay từ sớm, các nhà thờ được trang hoàng lung linh với ánh đèn rực rỡ và không gian linh thiêng. Giáo dân, cầm chuỗi Mân Côi trong tay, tề tựu về nhà thờ hoặc trước Đài Mẹ trong niềm hân hoan. Tại nhiều nơi, các đoàn rước kiệu Đức Mẹ, được trang trí công phu bằng hoa tươi, đã tạo nên một cảnh tượng thiêng liêng, diễu hành quanh khuôn viên nhà thờ với sự trang trọng, hòa cùng âm thanh kèn trống nhịp nhàng.

Chương trình khai mạc, nhiều giáo xứ thường mở đầu với phần suy niệm Tin Mừng, đưa cộng đoàn vào sâu trong mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giê-su và Đức Mẹ Maria. Đặc biệt, đoạn Tin Mừng về biến cố Truyền Tin được chọn để suy niệm, nhấn mạnh sự khiêm nhường và vâng phục của Mẹ khi đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Lời suy niệm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đã thức tỉnh mọi người dâng lên Đức Mẹ những lời cầu nguyện sốt sắng cho bản thân, gia đình, và thế giới.

Không khí buổi khai mạc thêm phần sinh động nhờ những vũ khúc của các em thiếu nhi và các hội đoàn. Với trang phục trắng tinh khôi và những điệu múa uyển chuyển, các tiết mục biểu diễn như những cánh hoa Mân Côi dâng lên Mẹ, mang lại một cảm giác trang nghiêm và thanh thoát. Tiếng nhạc trầm bổng và ánh sáng dịu nhẹ đã làm tăng thêm sự linh thiêng cho buổi khai mạc.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình chính là phần lần chuỗi Mân Côi, khi hàng ngàn lời kinh Kính Mừng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Từng hạt chuỗi nhẹ nhàng lăn trên tay, từng câu kinh nguyện vang lên, như những bông hoa tinh khiết dâng lên Mẹ. Sự thành kính và lòng tin yêu của giáo dân được thể hiện qua từng câu kinh cầu, gửi gắm lòng tin tưởng vào sự che chở của Mẹ Maria.

Tại nhiều giáo xứ, đoàn rước kiệu Đức Mẹ đã diễn ra trong không gian lung linh của những ngọn nến, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ấm cúng. Giáo dân tham gia rước kiệu với niềm thành kính, cầu nguyện cho ơn phúc và sự bình an cho gia đình, cộng đoàn và thế giới.

Trong các bài chia sẻ,  các cha luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi trong suốt tháng 10, nhắc nhở rằng chuỗi Mân Côi là chìa khóa dẫn đến sự bình an, ơn chữa lành và lòng thương xót của Thiên Chúa. Các cha xứ cũng khuyến khích giáo dân, đặc biệt là các gia đình, duy trì thói quen đọc kinh chung, qua đó củng cố đời sống đức tin và tình yêu thương gia đình.

Buổi khai mạc tháng Mân Côi khép lại trong bầu không khí hân hoan và lòng tràn đầy ân sủng từ Đức Mẹ. Những lời kinh Mân Côi sẽ tiếp tục vang lên trong suốt tháng 10, là lời nguyện cầu tha thiết, dâng lên Mẹ với niềm tin tưởng vào tình thương và sự bảo trợ của Mẹ Maria đối với mọi gia đình và cộng đoàn.

BTT/GP

Hình ảnh: Các giáo xứ cung cấp