Chúa Nhật Mừng Vui Lên: Niềm Vui Gặp Gỡ Của Anh Chị Em Di Dân Và Giáo Họ Tam Lãnh


Hôm nay, Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay – Chúa Nhật “Hãy vui lên” (Laetare), quý cha đặc trách cùng anh chị em di dân tại Đà Nẵng, gồm sinh viên, người đi làm và các gia đình, đã tham gia chương trình do cha Đa-minh Phạm Văn Tụ, SSS, khởi xướng từ đầu Mùa Chay. Cùng đồng hành là cha Giuse Nguyễn Danh Dũng, SSS. Đoàn xuất phát lúc 7 giờ sáng từ Nhà thờ An Ngãi Đông (giáo hạt Hòa Vang) đến nhà thờ giáo họ Tam Lãnh (giáo hạt Tam Kỳ), vượt qua chặng đường hơn 100km. Đến nơi, mọi người hòa chung với cộng đoàn Tam Lãnh trong bầu khí ấm áp, thân tình của gia đình Giáo hội.

Chương trình bắt đầu bằng lời chào mừng của cha quản nhiệm Tam Lãnh, bày tỏ niềm vui khi đón tiếp anh chị em di dân. Những hy sinh và nỗ lực của quý cha cùng đoàn từ Đà Nẵng được ghi nhận như chứng tá sống động của niềm tin và tình yêu, làm nên một ngày gặp gỡ và phụng vụ ý nghĩa.

Thánh Lễ diễn ra lúc 10 giờ, sốt sắng và linh thiêng. Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ về dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, nhấn mạnh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa – luôn dang tay đón nhận con người dù họ yếu đuối, lầm lỗi. Hình ảnh người con hoang đàng phản chiếu mỗi tín hữu, khi xa cách Chúa nhưng được tình yêu Ngài đưa về. Lời nguyện cộng đoàn dâng lên cho anh chị em di dân, những người khó khăn và các gia đình, xin Chúa đồng hành trên hành trình đức tin.

Sau Thánh Lễ, quý cha và anh chị em di dân trao tặng cộng đoàn những món quà đức tin và đức ái – kết quả của sự hy sinh, cầu nguyện và tiết kiệm từ việc ăn chay. Đây là biểu hiện cụ thể của tình yêu thương và sự hiệp nhất trong Đức Kitô. Buổi gặp gỡ tiếp nối với bữa ăn Agape, nơi mọi người chia sẻ niềm vui, câu chuyện cuộc sống và ơn lành Chúa ban qua tiếng cười, lời ca.

Kết thúc ngày, đại diện cộng đoàn Tam Lãnh gửi lời tri ân quý cha, anh chị em di dân và những người tổ chức. Những cử chỉ yêu thương, lời động viên là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa cộng đoàn. Ra về, đoàn di dân mang theo niềm vui, còn cộng đoàn Tam Lãnh tràn đầy hy vọng, tin rằng Giáo hội luôn là gia đình thiêng liêng, nơi mọi người được yêu thương và đồng hành.

Cộng đoàn Tam Lãnh xin cảm ơn và mong ngày tái hợp.

BTT/ GH TL

Bài viết và hình ảnh: Ban Truyền thông Giáo họ Tam Lãnh