Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B


CN 17.B

29-7-2018

Giáo Huấn

ĐỌC LỜI CHÚA VÀ CHIA SẺ TIỆC THÁNH THỂ

Niềm Vui Yêu Thương số 29.318

Gia đình được mời gọi liên kết trong kinh nguyện hằng ngày, đọc Lời Chúa và chia sẻ tiệc Thánh Thể, nhờ đó lớn lên trong tình yêu và trở nên – ngày càng đúng nghĩa hơn – là một đền thờ cho Chúa Thánh Thần cư ngụ (số 29).

Hành trình cầu nguyện chung của gia đình đạt tới đỉnh điểm nơi việc cùng nhau chia sẻ Thánh Thể, nhất là trong khung cảnh ngày lễ nghỉ Chúa Nhật. Đức Giê-su gõ cửa các gia đình, chia sẻ với họ bữa tiệc Thánh Thể (x.Kh 3,20). Ở đó. Vợ chồng luôn luôn có thể ký kết lại giao ước Vượt Qua, là giao ước đã kết hợp họ, và là giao ước phản ảnh giao ước mà Thiên Chúa ký kết với nhân loại trên thập giá. Thánh Thể là bí tích của giao ước mới, ở đó công trình cứu chuộc của Đức Ki-tô được thực hiện (x.Lc 22,20). Mối liên kết chặt chẽ giữa đời sống hôn nhân và Thánh Thể, vì thế, trở nên càng rõ hơn. Vì lương thực Thánh Thể cung cấp cho đôi vợ chồng sức mạnh và động lực cần thiết để sống giao ước hôn nhân mỗi ngày như một ‘Giáo Hội tại gia’ (số 318 – Lm Lê Công Đức chuyển ngữ).

———————————-

CN 17.B

(2Sk 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15)

Ngày 20-6-1837, quan tỉnh Sơn Tây sai 1500 quân đến xứ Bầu Nọ bắt cha Cornay Tân, và ba thầy : Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường, Phêrô Vũ Truật.

Ba thầy bị giam 1 năm rưỡi. Suốt thời gian bị thử thách lâu dài ấy, ba thầy vẫn gắn bó với nhau trong nhẫn nại, can đảm và giữ mãi khát vọng tử đạo. Mỗi sáng cũng như mỗi tối, các thầy lớn tiếng đọc kinh Mân Côi chung, cầu nguyện chung, đồ ăn thức uống, thuốc men nhận được, ba vị chia sẻ cho lính canh.

Những ai đến thăm thường được khuyên nhủ: “Anh em hãy sống hòa thuận với mọi người trong gia đình, làng nước, hãy là giáo hữu nhiệt thành, vì đời sống trần gian chẳng là bao. Chúng tôi đã vâng theo ý Chúa định đoạt, hy vọng mai này chúng ta sẽ đoàn tụ trên trời”.

Cha Triệu giả làm thường dân mang Mình Thánh Chúa cho các thầy được 4 lần. Đối với các thầy, đó là hồng phúc lớn lao. Ta hãy đọc tâm sự của thầy Đường gửi cha Marette trong thư : “Hôm nay là ngày trọng đại, chúng con được rước Mình Thánh Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã viếng thăm và làm vơi nhẹ những xiềng xích của chúng con… Cửa thiên đàng đã gần kề, nghĩ đến hạnh phúc đang chờ đợi, chúng con còn ước ao gì khác nữa” (Thiên Hùng Sử, trang 439).

Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay cũng nói đến ơn cao trọng của phép Thánh Thể.

Bđ1 : Bđ1 là đoạn sách Các Vua viết về ngôn sứ Ê-li-sa. Ngôn sứ hoạt động ở Miền Bắc vào cuối thế kỷ 9 trước Công Nguyên. Cha Hồ Thông viết: “Hồi ấy trong miền có nạn đói. Nạn đói không phải là chuyện hi hữu. Cựu Ước nhiều lần trích dẫn những trường hợp đói kém ở miền Philitinh: chính vì lý do đó mà ông Apraham xuống Ai Cập và sau này các anh em ông Giuse đi xuống đất nước của các Pharaô. Đôi khi hạn hán xày ra nhiều năm liên tiếp. Sách Samuen trích dẫn một nạn đói kéo dài 3 năm, và sách Các Vua quyển thứ hai kể lại một nạn đói khác kéo dài 7 năm. Có lẽ câu chuyện hôm nay được kể vào thời gian nạn đói kéo dài 7 năm này” (Phụng Vụ Lới Chúa Năm B, trang 120).

Phép lạ bánh trong bđ1 kể rằng : “Có một người đem bánh đầu mùa biếu ông Êlisa, người của Thiên Chúa: 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông bảo: ‘Phát cho người ta ăn’. Nhưng tiểu đồng hỏi ông: ‘Có bằng này sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được?’ Ông bảo: ‘Cứ phát cho người ta ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư’. Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán” (2V 4,42-44).

Phép lạ bánh trong bđ1 giúp cho cả 100 người thoát nạn đói.

BTM : Phép lạ bánh trong bđ1có nhiều điểm tương đồng với phép lạ Bánh trong BTM , chẳng hạn như :

– Ngôn sứ Êlisa bảo : “Hãy cho người ta ăn”. Đức Giêsu nói với các môn đệ : ‘Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (2V 4,42 = Mc 6,37).

– Đầy tớ ngôn sứ Êlisa thưa : “Có bằng này thì làm sao con có thể cho cả trăm người ăn được ?”. Ông Anrê thưa : “Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu” (2V 4,43 = Ga 6,8-9).

– Ngôn sứ Êlisa bảo : “Phát cho người ta ăn ! Vì Đức Chúa phán thế này ; Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư”. Đức Giêsu bảo : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi’. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng” (2V 4,43 = Ga 6,12-13).

Tuy nhiên, phép lạ bánh trong BTM trổi vượt hơn phép lạ bánh trong bđ1. Cha Nguyễn Công Đoan viết : “Chúa bảo các môn đệ cho dân chúng ăn, họ thú nhận bất lực thì Chúa trao bánh cho họ để họ trao cho dân. Đó là nhiệm vụ mà các tông đồ sẽ thi hành ngay sau khi nhận được quyền năng Thánh Thần : phục vụ Lời và bàn ăn, cử hành lễ Bẻ Bánh. Bữa ăn này đã thành hình ảnh vừa gợi lại dân của Cựu Ước được Thiên Chúa nuôi dưỡng trong hoang địa, vừa loan báo bữa ăn Lời Chúa và Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận ngày nay với tư cách là dân của Giao Ước Mới” (Tự Đáy Lòng – Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Mát-thêu, trang 123).

Phép lạ bánh trong BTM chẳng những nuôi phần xác, khỏi đói, mà còn nuôi phần hồn, phần thiêng liêng. Nói theo ba thầy Bầu Nọ, Sơn Tây :  “Xin tạ ơn Chúa đã viếng thăm và làm vơi nhẹ những xiềng xích của chúng con”.

Bđ2 : Bđ2 tiếp tục đọc thư của thánh Phaolô gửi cộng đoàn Êphêsô. Đoạn thư chúng ta đọc thuộc phần II của lá thư, phần khuyên nhủ. Sách Kinh Thánh Ấn bản 2011 của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ viết : “Phần hai (4,1-6,20): khuyên độc giả sống hiệp nhất, xứng với đời sống mới, đời sống kết hợp với Đức Kitô, qua những tương quan cụ thể trong đời sống hằng ngày : giữa cộng đoàn Kitô hữu, trong gia đình, trong xã hội” (trang 2592).

Lời khuyên nhủ này khác nào lời Ba Thầy tử đạo của xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây khuyên đồng đạo : “Anh em hãy sống hòa thuận với mọi người trong gia đình, làng nước, hãy là giáo hữu nhiệt thành, vì đời sống trần gian chẳng là bao. Chúng tôi đã vâng theo ý Chúa định đoạt, hy vọng mai này chúng ta sẽ đoàn tụ trên trời”.

Khi được rước Mình Máu Thánh Chúa, các thầy sung sướng kêu lên : “Hôm nay là ngày trọng đại, chúng con được rước Mình Thánh Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã viếng thăm và làm vơi nhẹ những xiềng xích của chúng con…Cửa thiên đàng đã gần kề, nghĩ đến hạnh phúc đang chờ đợi, chúng con còn ước ao gì khác nữa

Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu cho chúng con.

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành