Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm B


CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

1-8-2021

CHẦU THÁNH THỂ

Giáo xứ An Thượng

GIÁO HUẤN SỐ 36

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ

Thới của những giấc mơ và những quyết định (tt)

Các bạn trẻ thân mến, các con hãy sống hữu hiệu nhất những năm tuổi trẻ của mình. Đừng nhìn đời từ một ban công. Đừng lẫn lộn hạnh phúc với chiếc ghế bành, hay sống đời sống các con sau một bức màn. Làm gì thì làm, đừng trở thành thê thảm như một chiếc ô tô phế thải nghĩa địa! Cũng đừng như những chiếc xe đậu trong bãi,  nhưng hãy ước mơ thỏa chí và hãy đưa ra các quyết định tốt. Hãy mạo hiểm, ngay cả dù điều đó có nghĩa là phạm sai lầm. Đừng đi qua đời sống một cách vô cảm giác, hãy tiếp cận thế giới như những khách du lịch. Hãy sôi nổi lên! Hãy xua tan nỗi sợ vốn làm tê liệt các con, để các con không trở thành những xác ướp trẻ. Hãy sống! Hãy dấn thân cho những gì tốt nhất trong đời sống! Hãy mở cửa lòng, thoát ra và bay lên! Xin các con đừng về hưu sớm (Tông huấn Đức Kitô hằn sống, số 143).

———–

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

(Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)

Bánh làm bùa mê, thuốc lú.

Quan hỏi cha (Marchand) Du :

-Khi làm yến tiệc ở nhà thờ, bay làm những sự quái gở lắm phải không?

Cha đáp :

-Không, chẳng hề có điều gì quái gở.

Quan hỏi :

-Vậy tại sao có thứ bánh làm bùa mê; thuốc lú để phát cho những đứa xưng tội và làm chúng mê đạo đến thế? (Bùi Đức Sinh, Giáo Hội Công Giáo Ở VN, t.II, tr.64).

Lời Chúa trong thánh lễ giúp chúng ta hiểu được Thánh Thể không là bùa mê, thuốc lú, nhưng là ơn thiêng giúp người tín hữu mê đạo.

Bài đọc 1 (Xh,16,2-4.12-15): với Bđ1, Thánh Thể giúp con người khỏi đói về phần xác. Cha Kevin viết trong sách ‘Những Bài Đọc Ngày Chúa Nhật Năm B”: “Sách Xuất hành viết về cuộc giải phóng dân Ít-ra-en, dân Chúa chọn, khỏi ách nô lệ người Ai Cập. Cảnh trong bđ1 xảy ra ở sa mạc Sin giữa E-lim và núi Xi-nai (một trong những địa điểm người Ít-ra-en cắm trại, có 12 con suối và 17 cây chà và, Ds 33,9). Thức ăn mang ra khỏi Ai Cập nay đã hết, nên dân chúng bị đói. Họ càm ràm chống lại ông Mô-sê và ông A-ha-ron : “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây” (Xh 16, 2-3). Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt (chim cút), và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh (man-na) thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi” (Xh 16,12).

Bài Tin Mừng (Ga 6,24-35): với BTM, Thánh Thể giúp phần hồn chúng ta khỏi đói. Cha Kevin viết: Thánh Gio-an không kể việc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly, như trong ba sách Phúc Âm Nhất Lãm (Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca). Biết họ sẽ tôn mình làm vua, Chúa đến Ca-phác-na-um. Ngày hôm sau Chúa giảng một bài dài, (đọc trong 4 lễ chúa nhật). Trong đó, Chúa bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 16,35).

Bài đọc 2 (Ep 4,17.20-24). Với bđ2, Thánh Thể giúp chúng ta có một lối sống mới, một lối sống đạo đức, một lối sống tinh thần. Anh em Ê-phê-sô không còn là người ngoại đạo, mà là Ki-tô hữu. Thánh Phao-lô khuyên : “ Tôi  khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm… Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa… Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,17.22-24).

Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Ta không được để đời mình xa lìa Thánh Thể. Làm như thế ta sẽ suy nhược. Người ta hỏi : “Các sơ tìm đâu ra sức mạnh và niềm vui để phục vụ” ? Trong thánh lễ không phải chỉ có việc rước lễ, mà thánh lễ còn làm dịu đi cơn đói của Chúa Giêsu. Người nói :”Hãy đến với Ta”. Người đói linh hồn ta” (Youcat, trang 176).

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành