Cuộc đời của nhà truyền giáo tận hiến cho việc phục vụ Chúa Ki-tô


CUỘC ĐỜI CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO TẬN HIẾN CHO VIỆC PHỤC VỤ CHÚA KITÔ

ĐTC Phanxicô nói rằng các nhà truyền giáo đều dễ bảo với lời gọi của Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn đưa họ trở nên tận lực với ước vọng cháy bỏng là hiến dâng cuộc sống để loan báo Tin Mừng, cả ở những chốn xa xăm nhất. Đặc điểm của những người lựa chọn phụng sự Hội Thánh bằng việc thừa sai là trọng tâm của bài giảng của ĐTC trong thánh lễ sáng thứ Ba cử hành tại nguyện đường Nhà Trọ Thánh Matta.

Những suy tư trong bài giảng của Đức Thánh Cha được trích dẫn từ bài đọc trong ngày (thứ ba tuần 7 Phục sinh) nói đến chuyện Thánh Phaolô rời cộng đoàn ở Miletus và đáp lại sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để trở lại Giêrusalem. ĐTC giải thích lời gọi mời này của Chúa Thánh Thần là một thúc đẩy không thể cưỡng lại được để dâng hiến cuộc đời cho việc phục vụ Chúa Kitô, và thậm chí tận hiến hoặc thiêu huỷ đời mình vì Chúa Kitô. ĐTC nói rằng đây chính ngọn lửa đã thiêu đốt tâm hồn của Thánh Phaolô và mọi tông đồ cũng là ngọn lửa sống động trong con tim của rất nhiều người trẻ đã rời bỏ gia đình và quê hương để tới những miền xa xăm loan báo Đức Giêsu.

 

“Được Chúa Thánh Thần thúc bách”

Gợi lại bài đọc trong ngày, ĐTC Phanxicô bảo rằng việc Thánh Phaolô biết rằng Ngài sẽ không còn nhìn thấy cộng đoàn Miletus nữa và nói với các thính giả của Ngài rằng Chúa Thánh Thần dẫn hướng Ngài đến Giêrusalaem thật là một tình tiết đánh động tâm hồn. ĐTC lưu ý rằng Thánh Phaolô biết việc Chúa Thánh Thần làm chủ cuộc đời mình và là Đấng luôn thúc bách Ngài loan báo Tin Mừng cho dẫu bao khó khăn trắc trở. ĐTC cho biết rằng Ngài tin đoạn trích dẫn này gợi lại cho chúng ta cuộc đời của các nhà truyền giáo mọi thời đại.

“Các nhà truyền giáo được Chúa Thánh Thần thúc bách để thẳng tiến là một ơn gọi! Và khi chúng ta đi vào những nghĩa trang ở các nơi đó, chúng ta nhìn thấy những ngôi mộ của họ: có quá nhiều người trong họ đã chết khi còn tuổi thanh xuân, khi chưa được 40 tuổi. Nguyên do của những cái chết đó là bởi vì các ngài đã không quen với và cũng chẳng thể hồi phục do những bệnh nạn tại nơi các ngài đến rao giảng. Các ngài đã hiến dâng cuộc sống tươi trẻ của mình: các ngài đã tận hiến đời mình. Cha đang nghĩ về những giây phút cuối đời trần thế của các ngài, xa quê nhà và xa những người thân yêu, vẫn thốt lên rằng: “Những việc mình đã làm thì xứng đáng!”

 

Các nhà truyền giáo: niềm vinh dự của Hội Thánh

ĐTC Phanxicô tiếp tục giải thích cách thế một nhà truyền giáo ra đi mà không màng đến những gì đang đợi chờ các ngài; ĐTC lưu ý rằng đây cũng là bối cảnh cho những lời từ biệt của Thánh Phanxicô Xavie trên giường bệnh cũng gợi nhớ tình trạng của Thánh Phaolô. Trong bài diễn văn từ biệt của Ngài tại Miletus, Thánh Phaolô đã nói rằng “ở thành phố này đến thành phố khác, Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở tôi tình trạng tù đày và những vất vả đang đợi chờ tôi.” Đức Thánh Cha nói tiếp rằng ‘nhà truyền giáo biết rằng dẫu cuộc sống chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải tiến về phía trước’ cũng như các tông đồ của thời đại chúng ta.

“Các nhà truyền giáo, những vị anh hùng của phúc âm hoá trong thời đại chúng ta… Âu châu đã làm tràn đầy các lục địa khác với các nhà truyền giáo, và các vị này đã tới những nơi đó mà chẳng bao giờ quay về được cố hương… Cha nghĩ rằng việc chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những chứng nhân chân thực này là điều đúng đắn. Cha tự hỏi rằng liệu trong những giây phút cuối cùng tại thế đối với các vị truyền giáo như thế nào: các ngài đã trả giá việc giã từ như thế nào? Như Thánh Phanxicô Xavie “Tôi đã bỏ lại tất cả nhưng điều đó thật xứng đáng!” Các ngài đã mất đi không hề được lưu danh tánh. Các ngài là những người tuẫn đạo đã hiến dâng cuộc sống cho Tin Mừng. Các nhà truyền giáo chính là niềm vinh dự của chúng ta, là niềm vinh quang của Hội Thánh!”

 

Những người trẻ tuổi tận hiến cuộc đời cho một nguyên l‎ý cao thượng

 

Kết thúc bài giảng, ĐTC Phanxicô nói rằng phẩm chất chính yếu của một nhà truyền giáo là “mềm lòng” với Chúa Thánh Thần và Ngài cũng cho biết rằng Ngài vẫn cầu nguyện thay cho những điều bực mình đang chi phối những người trẻ ngày nay tiếng nói của Chúa Thánh Thần hối thúc họ dâng hiến cuộc đời vì một nguyên cớ cao thượng

Tôi muốn nói với các bạn trẻ ngày nay là những người không ngừng cảm nhận điều họ nói “Nhưng tôi không hề sung sướng với những người theo chủ nghĩa hưởng thụ và nền văn hoá tự yêu mình…Nhưng hãy nhìn về phía chân trời! Hãy nhìn xem thử ai đang ở đó, hãy nhìn vào các nhà truyền giáo!’ Hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần thúc bách họ ra đi, tận hiến hoặc thiêu đốt đời mình. Khá vất vả nhưng lại thực sự đáng sống đời mình. Nhưng chúng ta cần sống đời mình theo đường lành, tận hiến đời mình cho việc phục vụ, cho việc phúc ầm hoá và thẳng tiến lên đường. Đây là niềm vui của công cuộc loan báo Tin Mừng.

 

Linh mục Phêrô Hoàng Gia Thành

(Trích dịch bài tường thuật “Pope: A missionary’s life is consumed in the service of Christ”

của Susy Hodges trong Vatican Radio, 10/5/2016 – nguồn: vatican.va)