ĐGH Phan-xi-cô gởi sứ điệp video trước cuộc viếng thăm Ba Lan


ĐGH PHANXICÔ GỬI SỨ ĐIỆP VIDEO TRƯỚC CUỘC VIẾNG THĂM BA LAN

“NGAY BÂY GIỜ, CHA CHÀO THĂM VÀ CHÚC LÀNH CHO CHÚNG CON!”

Trước cuộc viếng thăm mục vụ ngoại quốc  lần thứ 15 của ĐGH Phanxicô và cũng là chuyến du hành đầu tiên của ngài đến Ba Lan vào ngày 27/6/2016, ĐTC đã gửi một sứ điệp bằng video đến các bạn trẻ qui tụ tại Krakow để dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới cũng như đến với mọi người Ba Lan. Trong suốt chuyến du hành, ĐTC sẽ tham dự các sự kiện của Ngày Giới Trẻ Thế giới lần thứ 31, và cũng như các vị tiền nhiệm, ĐTC cũng sẽ viếng thăm Czestocho và Auschiwitz-Birkenau.

Xin xem toàn văn sứ điệp video của ĐTC của Đài phát thanh Vatican

Anh chị em thân mến,

Ngày Giới Trẻ Thế giới đang mau chóng đến gần. Cha trông mong được gặp các bạn trẻ từ khắp thế giới qui tụ về Kraków và mong có cơ hội gặp gỡ dân chúng của đất nước Ba Lan yêu quý nữa. Toàn bộ chuyến viếng thăm của cha được Lòng Thương Xót gợi hứng trong năm thánh Lòng Thương Xót này, và cũng bởi kỷ niệm tri ân và hồng phúc của Thánh Gioan-Phaolô II, là đấng thiết lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới và là người hướng dẫn dân chúng Ba Lan trong cuộc hành trình lịch sử của đất nước đạt tới tự do vừa qua.

Các bạn trẻ Ba Lan thân mến, cha biết rằng hiện nay chúng con đang chuẩn bị, đặc biệt bằng những lời cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ lớn lao này tại Kraków, Cha hết lòng cám ơn mọi việc chúng con đã làm, vì tình yêu mến khiến chúng con đã làm việc này. Ngay bây giờ cha chào thăm và chúc lành cho chúng con!

Các bạn trẻ từ khắp châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu Đại dương thân mến! Cha cũng chúc lành cho quê hương chúng con, cho những niềm hi vọng và cho chuyến đi của chúng con đến Kraków, cầu xin rằng đây sẽ là chuyến hành hương của đức tin và tình huynh đệ. Nguyện xin Chúa Giêsu ban ơn cho chúng con được cảm nghiệm bản thân Lời của Chúa: “Phúc cho người xót thương, vì họ sẽ được thương xót” (Mt 5, 7)

Cha rất nóng lòng được gặp gỡ chúng con và trao cho thế giới một dấu chỉ của sự hoà hợp, một bức tranh ghép những khuôn mặt khác nhau, từ nhiều sắc tộc, ngôn ngữ, dân tộc và văn hoá, nhưng tất cả đều hợp nhất nhân danh Chúa Giêsu là Dung mạo của lòng Thương Xót.

Bây giờ cha hướng về chúng con đây, những đứa con trai, con gái quý mến của đất nước Ba Lan! Đối với cha, được viếng thăm chúng con quả là một hồng ân lớn lao của Chúa ban cho cha. Chúng con là môt quốc gia mà suốt chiều dài lịch sử đã kinh qua quá nhiều thử thách, khó khăn đặc biệt và đã kiên vững nhờ quyền năng của đức tin, đứng thẳng nhờ bàn tay từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Cha đoan chắc rằng chuyến hành hương tới đền thánh Czetochowa sẽ khiến Cha đắm chìm trong đức tin minh sáng này và cho cha thật nhiều điều lành. Cha cám ơn chúng con đã cầu nguyện và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của cha. Cha cám ơn các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, đặc biệt là các gia đình mà cha sẽ mang đến một cách tượng trưng tông huấn “Amoris Laetitia”. hậu thượng hội đồng giám mục. “Sức khoẻ” luân l‎ý và tinh thần của môt quốc gia được nhìn thấy nơi các gia đình của đất nước đó. Đây cũng chính là l‎ý do khiến Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II quan tâm nhiều đến các đôi bạn đã đính hôn, những đôi vợ chồng trẻ và các gia đình. Hãy đi theo con đường này nhé!

Anh chị em thân mến, cha gửi tới anh chị em sứ điệp này như lời cam kết cho lòng thành của cha. Chúng ta hãy giữ sự thân thiết với nhau qua lời cầu nguyện. Cha trông mong gặp chúng con tại Ba Lan!

Ban MVTT/GP

(Trích dịch từ bài “Pope Sends Video Message Ahead of Visit to Poland: Even now, I embrace you and I bless you” của Zenit staff Papal Trips, Pope & Holy See, ngày 20/7/2016)