Dịp Lễ Giáng Sinh Này, Hãy Mở Lòng Mình Ra


DỊP LỄ GIÁNG SINH NÀY, HÃY MỞ LÒNG MÌNH RA

Đức GH Phanxicô đã trao những lời khích lệ này vào buổi triều yết chung sáng hôm qua (14-12-2016) tại hội trường Phaolô VI khi Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về niềm hi vọng Kitô giáo.

Nhắc nhở những người đang hiện diện rằng chúng ta đang đến gần lễ giáng sinh, ĐGH lưu ý cách sứ ngôn Isaia giúp chúng ta cởi mở với chính mình với niềm hi vọng của Tin Mừng cho ơn cứu độ đang đến.

ĐGH trích dẫn bài đọc để cho thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài và ân phúc của Chúa phủ lấp mọi tội lỗi con người

“Cha sẽ hỏi anh chị em câu hỏi này là: Thiên Chúa và tội lỗi, ai cao trọng hơn? Chính là Thiên Chúa! Và cuối cùng ai chiến thắng, tội lỗi hay là Thiên Chúa? Chính là Thiên Chúa!”. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh khi nói rằng tình yêu của Thiên Chúa có khả năng thắng vượt mọi tội lỗi lớn nhất và khủng khiếp nhất.

ĐTC nói tiếp: “Nét đẹp nhất của niềm vui Giáng Sinh chính là niềm hân hoan của sự bình an nội tâm, đó là: “Thiên Chúa đã không nhớ tội lỗi con, Ngài đã tha thứ cho con, Ngài đã thương xót con, và Ngài đến để cứu con!”

Những lý do để hi vọng

“Khi mọi sự xem chừng như đã trôi qua, và khi đứng trước quá nhiều thực tế tiêu cực, đức tin trở nên mệt mỏi và bị cám dỗ nói rằng chẳng còn thứ gì có ý nghĩa nữa, đây chính là tin mừng.” ĐTC nói tiếp rằng Thiên Chúa đang đến để làm một điều gì đó mới mẻ. Đang khi Ngài đến để thiết lập một vương quốc bình an, mang tự do và ủi an đến, chúng ta cần phải nhận thức rằng sự dữ sẽ không thể mãi mãi chiến thắng được khi “nỗi tuyệt vọng bị khuất phục vì Thiên Chúa  ở với chúng ta”. ĐTC nhận định rằng “chúng ta cũng được nhắc nhở ‘phải luôn tỉnh thức’ và “trở nên những con người nam nữ của niềm hi vọng”.

“Thật là tệ hại khi chúng ta thấy một người kitô hữu nào đó đánh mất đi niềm hi vọng khi họ tự bảo rằng mình không thể nhìn thấy chân trời hi vọng và phía trước tâm hồn mình chỉ là một bức tường chắn ngang: “tôi chẳng còn gì để hi vọng, mọi sự đối với tôi đều đã chấm dứt rồi!”.

ĐTC nói tiếp rằng “nhưng Thiên Chúa triệt phá những bức tường này bằng sự thứ tha. Về điểm này, chúng ta cần phải cầu xin rằng Thiên Chúa sẽ ban tặng chúng ta từng ngày niềm hi vọng cho mọi người, là niềm hi vọng được đem đến khi chúng ta nhìn thấy Ngài nơi máng cỏ Bêlem.”

Sự khẩn thiết

Đức Thánh Cha giải thích rằng sứ điệp của Tin Mừng đã được trao phó cho chúng ta thì thật cấp bách, vì thế giới không thể đợi chờ công lý, sự thật và bình an. Ngài kết luận: “Khi nhìn ngắm Hài Nhi nơi hang đá Bêlem, những người bé mọn của thế giới sẽ biết rằng lời hứa cứu độ đã hoàn tất, sứ điệp đã thành sự thật. Nơi một bé thơ vừa sinh ra, được quấn tã và đặt nằm trong máng cỏ đang cần mọi thứ, người ta tìm thấy trong đó mọi quyền năng của Thiên Chúa đang cứu độ”

(HGT trích dịch bài “This Christmas, open up your heart” được Deborah Castellano Lubov đăng tải ngày 14/12/2016 trong zenit.org)