ĐTC Phanxicô: Có nhiều Ki-tô hữu “Xác Ướp” hoặc “Lang Thang”


ĐTC PHANXICÔ : CÓ NHIỀU KITÔ HỮU ‘XÁC ƯỚP’ HOẶC ‘LANG THANG’

Hôm thứ Ba, 03/5/206, ĐTC Phanxicô đã than vãn rằng có nhiều tín hữu sống cách lưỡng lự đời kitô hữu, khi họ quên rằng Đức Kitô là con đường chân thật. ĐTC nói rằng những kiểu sống đạo này bao gồm những kitô hữu sống bất động và như bị ướp xác, là những kitô hữu lang thang và bướng bĩnh, và là những kitô hữu dang dỡ cuộc hành trình của họ. Đức TC đã nói như thế trong bài giảng lễ sáng tại nguyện đường Nhà Trọ Thánh Matta.

Cảm hứng từ bài đọc Tin Mừng kể về lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng “Thầy là Đường”, ĐTC Phanxicô suy niệm về nhu cầu sống bền chí theo Chúa của các kitô hữu và không bị mai phục hoặc bế tắc trên cuộc hành trình đức tin. ĐTC nói rằng có nhiều loại kitô hữu khác nhau theo Chúa Giêsu cách cách lưỡng lự. họ như là những kitô hữu bị ướp khô, lang thang, bướng bỉnh và nửa vời.

Duyệt xét những loại kitô hữu khác nhau này, ĐTC chỉ ra rằng trước tiên là kitô hữu không trực chỉ cuộc hành trình và có tư tưởng như thể là một xác ướp khô.

 “Những kitô hữu ngồi yên một chỗ không tiến về phía trước là những kitô hữu không theo Chúa Kitô. Chúng ta không biết chính xác họ là ai. Họ là những kitô hữu khá ‘tà đạo: là những người bất động và không thẳng tiến trong đời sống kitô hữu, cũng là những người không làm cho các mối phúc thật triển nở trong đời mình, chính là những người không thực thi những công việc của lòng thương xót… họ thật thụ động. Xin thứ lỗi cho tôi khi phải nói như thế, nhưng thực sự họ như những xác bị ướp, là một xác ướp thiêng liêng. Có những kitô hữu thực sự là những xác ướp thiêng liêng, thụ động. Họ không làm điều xấu nhưng họ cũng chẳng làm được việc lành nào.

Chuyển qua diễn tả những kitô hữu bướng bỉnh, ĐTC nói rằng những loại kitô hữu nhận ra rằng họ đang đi lệch hướng nhưng tệ hại hơn là chính họ vẫn tiếp tục tự huyễn hoặc mình là đang đi đúng đường và không chú tâm vào lời của Chúa đang bảo họ phải cải hoá và chọn con đường ngay chính. ĐTC cắt nghĩa rằng phạm trù tiếp theo chính là những kitô hữu lang bạt đây đó và chẳng biết mình đang đi đâu.

 “Họ là những kẻ lang thang trong đời sống kitô giáo, là những người lang bạt. Suốt đời họ quay qua quay lại và đánh mất vẻ đẹp cận kề với Chúa trong đời sống của Chúa Giêsu. Họ lạc đường vì thường xuyên chuyển hướng và thông thường là chuyển sai đường và cuối cùng dẫn đến điểm chết. Dịch chuyển nhiều lần khiến con đường trở nên như một mê cung và rồi họ cũng chẳng biết làm thế nào để mình thoát ra được. Họ cũng đánh mất lời Đức Giêsu mời gọi. Họ không có được một la bàn để thoát ra và họ tiếp tục loanh quanh tìm kiếm. Có những Kitô hữu khác, dù vẫn tiến bước hành trình nhưng lại bị chi phối bởi vẻ đẹp của một đối tượng và họ dừng bước giữa chừng, bị lôi cuốn bởi những điều họ nhìn thấy, bởi một tư tưởng nào đó, một dự kiến hoặc một phong cảnh. Và họ đã dừng bước. Đời sống kitô hữu chẳng phải là một sự mê hoặc nhưng là chân lý: đó là Chúa Kitô.

Sau khi nhìn vào những loại kitô hữu khác nhau, ĐTC Phanxicô nói rằng chúng ta cần nỗ lực xem xét cuộc sống mình và tra vấn xem chúng ta có dừng lại hoặc có lạc đường không. Có phải chúng ta đang đứng trước những điều chúng ta thích, chẳng hạn những lạc thú và những hư danh; hoặc là chúng ta đang tiến bước hành trình và “đang thực hành những mối phúc thật và những công việc của lòng thương xót” trong đời sống mỗi ngày? ĐTC kết luận rằng đường lối của Chúa Giêsu thì “đầy an ủi, vinh dự và cũng đầy thánh giá; nhưng luôn có niềm an bình trong tâm hồn.”

 “Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi câu hỏi này trong 5 phút…Tôi đang như thế nào trên cuộc hành trình kitô hữu của mình? Có phải tôi đang đứng yên, phạm lỗi, quay ngang quay dọc, dừng lại trước những điều mình ưa thích, hoặc có phải tôi đang theo bước Chúa Giêsu, là Đấng đã phán dạy “Thầy là Đường”? Và chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta mãi mãi tiến bước hành trình trên chính lộ! Và khi chúng ta mỏi mệt, cần chút thư giãn và rồi tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta hãy xin ân huệ này.”

Linh mục Hoàng Gia Thành 

trích dịch bài tường thuật của Susy Hodges “Pope Francis: many ‘mummìfied’ or ‘vagabond’ Christians”

trong Vatican Radio, 03/5/2016 – nguồn: vatican.va