Đức Maria Hồn Xác Lên Trời


PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Ðuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.

Bà sinh được một con trai, Ðấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Ðức Kitô của Người đã được thực hiện”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16

Ðáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng

Xướng: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy.

Xướng: Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ.

Xướng: Ðể Ðức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người.

Xướng: Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Ðức Vua.

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 20-26

“Hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Ðức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ðức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM 

ĐỨC BÀ LÀM CHO CHÚNG CON VUI MỪNG

(Hội An 15/8/2024)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thú

            Hôm nay toàn thể Hội Thánh mừng kính mầu nhiệm Mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Đây là đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ, nhưng chúng ta lại vui mừng. Không chỉ chúng ta ở trần gian, mà các thiên thần trên trời cũng tràn ngập niềm vui, bởi vì Mẹ Maria là mẹ của chúng ta, và theo lẽ tự nhiên, con cái hân hoan reo mừng khi Thiên Chúa ban ân sủng tràn đầy cho Mẹ của mình. Niềm vui này của Hội Thánh đang được diễn tả trong sự uy nghiêm và thánh thiện của thánh lễ, trong sự rộn ràng bên trong tâm hồn mỗi người, trong việc chuẩn bị thánh ca và sự háo hức cất lời cùng Mẹ ca tụng Thiên Chúa. Chính trong thánh lễ này chúng ta mới cảm nghiệm niềm vui sâu xa trong tâm hồn của Mẹ khiến Mẹ thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa/ thần trí tôi hớn hở vui mừng/ vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

  1. Mẹ làm cho chúng ta vui mừng

            Lời ca ngợi tình yêu Thiên Chúa của Mẹ không là câu nói tình cờ hay vu vơ, nhưng được hiểu trong cơn xuất thần của Mẹ trước tình yêu Thiên Chúa. Mẹ say mê tình yêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ, bởi Mẹ nhận biết Thiên Chúa yêu thương Mẹ. Kinh nghiệm mách bảo cho chúng ta, tình yêu có sức mạnh vượt trội, đó là một sức mạnh thúc đẩy chúng ta hướng tới đối tượng mình yêu và nên một với đối tượng đó. Người ham tiền luôn chạy đi tìm tiền và tìm cách giữ chặt đồng tiền. Người thích thời trang thì luôn tìm kiếm “mốt” mới, tìm cách mua sắm cho bằng được. Đôi tình nhân yêu nhau có xu hướng không rời nhau và để mình bị cuốn hút về người mình yêu. Trong trường hợp của Đức Maria, tình yêu Thiên Chúa dành cho Mẹ mãnh liệt đến nỗi toàn thể con người Mẹ được kéo đến gần Thiên Chúa hơn, nâng cả thể xác và tâm hồn Mẹ về với Thiên Chúa. Đức cha Fulton Sheen diễn giải rất hay khi nói: mặt trăng xa xôi còn làm thủy triều trên mặt đất dâng lên, tình yêu Mẹ Maria dành cho Chúa Giê-su và tình yêu Chúa Giê-su dành cho Mẹ đưa đến sự xuất thần “nâng Mẹ lên khỏi thế gian này.”

Tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giê-su dành cho Mẹ trở thành ân sủng ban cho Mẹ lên trời và ở trong lòng Thiên Chúa. Hội Thánh tin rằng Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là toàn vẹn con người của Mẹ được lên trời, bởi Hội Thánh tin những ai trọn hồn xác thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là đích thực con người họ là đền thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa không bao giờ lãng quên họ. Cứ chiêm ngắm biến cố Chúa lên trời. Chúa Giê-su lên trời không chỉ linh hồn và thần tính của Ngài. Ngài không để lại thân xác của Ngài trong huyệt mộ sau khi lên trời, nhưng thân xác của Ngài cùng lên trời với Ngài, cùng chia sẻ vinh quang Thiên Chúa. Cũng thế, linh hồn và cả thân xác Mẹ Maria được về trời, bởi Mẹ Maria thuộc trọn Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ, Ngài nói: “Ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”; Mẹ Maria cũng muốn nói với chúng ta trong giây phút trọng đại này: “Mẹ không phải là ma, Mẹ là người như các con và Mẹ đang ở trên trời hưởng phúc Thiên Chúa ban.”

            Về phần Mẹ Maria, tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa trở thành niềm khát khao được Thiên Chúa ở cùng. Thánh Agustinô chia sẻ: “Trước khi cưu mang Chúa trong thân xác mình, Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn mình rồi.” Thực vậy, Mẹ đã dành chỗ cho Chúa trong lòng mình, nhờ đó, Mẹ thực sự trở thành đền thờ đích thực của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa nhập thể và hiện diện trên trái đất này. Mẹ có phúc như thế, vì hoàn toàn cả hồn và xác của Mẹ trở thành nơi Chúa ngự.

  1. 2. Mẹ chỉ bảo đàng lành

            Mẹ Maria lên trời cả hồn xác nhắc nhở mọi Ki-tô hữu về hành trình sống theo gương Mẹ đã sống.

Trước hết bắt chước Mẹ sống yêu mến Thiên Chúa. Tình yêu của Mẹ không đơn thuần là cảm tình tốt đẹp dành cho Thiên Chúa. Mẹ không chỉ tuyên bố lời “xin vâng”, mà trong mọi khoảnh khắc cuộc đời, Mẹ đều thực hiện tình yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Mẹ không hề nói mà không làm. Nơi Mẹ chỉ có xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cũng nên như Mẹ, đừng lừa dối Thiên Chúa để nói mà không làm. Hứa sống thánh thiện đẹp lòng Chúa, thì thực hiện một cuộc từ bỏ tội lỗi trở lại sống với Chúa. Hứa thờ phượng Chúa, thì trung thành tham dự thánh lễ và rước Chúa. Hứa yêu mến Chúa, thì linh hồn và thân xác phải xứng đáng là đền thờ của Chúa. Mọi khao khát yêu mến Chúa phải tìm cách thực hiện trong đời sống, bởi Chúa nói: “không phải hễ ai nói “lạy Chúa, lạy Chúa” là được vào Nước Trời, nhưng là người làm theo ý Cha Ta ở trên trời.”

            Nơi Mẹ Maria, người ta không thể tìm thấy chút dại dột nào của các trinh nữ khờ dại, bởi Mẹ luôn lắng nghe lời Chúa và giữ trong lòng, suy nghĩ tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa thấu đáo, nhờ đó Mẹ cất lời đẹp lòng Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền.” Mẹ Maria chẳng phải là người thầy dẫn đàng thiêng liêng cho chúng ta đó sao? Lắng nghe lời Chúa, tìm hiểu thấu đáo ý Chúa và sống theo ý Chúa là một lối sống thân thiết với Thiên Chúa, là cách thế thể hiện tình yêu với Thiên Chúa, đáng là đền thờ của Thiên Chúa. Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta khi chúng ta theo gương Mẹ? Thánh Phaolô nói: “Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời (Ep 2,5-6). Chúng ta được hưởng ân phúc trên trời như Mẹ Maria của chúng ta.

            Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.