Giáo Phận Đà Nẵng Long Trọng Cử Hành Đàng Thánh Giá Và Thánh Lễ Tro – Khai Mạc Mùa Chay 2025


Hòa chung với Giáo hội hoàn vũ, sáng ngày 05.3.2025, đông đảo tín hữu từ khắp nơi trong Giáo phận Đà Nẵng đã quy tụ về Núi Sọ – Giáo xứ An Ngãi để tham dự Thánh lễ Tro, khai mạc Mùa Chay Thánh. Thánh lễ do Đức Cha Giuse, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng, chủ sự.

Từ sáng sớm, từng đoàn hành hương đã về Núi Sọ với tâm tình thống hối và khát khao canh tân đời sống. Đúng 07g00, chương trình khai mạc diễn ra với phần Gẫm Đàng Thánh Giá do Quý Cha Dòng Vinh Sơn – Giáo xứ Hội Yên soạn thảo và chủ sự. Giáo xứ An Ngãi (Tây) đồng hành với phần phụng vụ rước Thánh giá, đèn hầu và ca kinh trang nghiêm.

Cao điểm của buổi cử hành là Thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ tế vào lúc 08g45. Sự trang trọng và sốt sắng của cộng đoàn được thể hiện rõ nét qua sự tham dự đông đảo của giáo dân và  qua sự phục vụ của các giáo xứ:

  • Ca đoàn Giáo xứ Cẩm Lệ phụ trách thánh nhạc, giúp cộng đoàn sốt sắng tôn vinh Thiên Chúa.
  • Phụng vụ Lời Chúa do đại diện các giáo xứ đảm nhận: Bài đọc I (Giáo xứ Cẩm Sơn \), Đáp ca (Ca viên), Bài đọc II (Giáo xứ Phước Tường ), Lời nguyện tín hữu (Giáo xứ Hòa Khánh soạn và đọc).
  • Phần dâng lễ được thực hiện cách trang trọng bởi Giáo xứ An Ngãi (Tây).

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã khai triển Sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề “Hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng”. Ngài nhấn mạnh rằng Mùa Chay không chỉ là thời gian sám hối cá nhân mà còn là hành trình chung của toàn thể Dân Chúa.

Ngài kêu gọi mỗi người tín hữu hãy:

  • Ra khỏi những rào cản của bản thân để đến với Thiên Chúa và tha nhân.
  • Chữa lành sự chia rẽ, biết tha thứ và đối thoại trong gia đình cũng như xã hội.
  • Sống tinh thần cầu nguyện và chay tịnh, không chỉ bằng việc kiêng ăn mà còn bằng sự tiết chế ham muốn, lời nói và hành động.

Đức Cha cũng trích dẫn lời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, nhắc nhở mỗi người hãy để tình yêu và sự phục vụ trở thành dấu chỉ của niềm tin Kitô hữu:

“Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện.

Hoa trái của cầu nguyện là đức tin.

Hoa trái của đức tin là tình yêu.

Hoa trái của tình yêu là sự phục vụ.

Hoa trái của sự phục vụ là bình an.”

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Bônaventura Mai Thái, Đại diện Giám quản Tông Tòa, đã đại diện cho toàn thể giáo phận bày tỏ tâm tình tri ân:

“Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Giuse đã hiện diện, cử hành Thánh lễ và ban phép lành với ơn toàn xá cho giáo phận. Xin Đức Cha tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và chúc lành cho chúng con trong hành trình Mùa Chay này.”

Ngài cũng gửi lời tri ân đến quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ, cùng toàn thể cộng đoàn đã đóng góp công sức, từ các giáo xứ phụ trách phần phụng vụ đến các ban ngành, đoàn thể đã tận tâm phục vụ.

Ngài không quên cảm ơn chính quyền địa phương, các anh chị em trong lực lượng an ninh, giao thông đã hỗ trợ để buổi cử hành diễn ra tốt đẹp, góp phần giữ gìn trật tự và an toàn.

Trước khi ban phép lành với ơn toàn xá, Đức cha Giuse đã gửi lời huấn từ đầy tâm huyết:

“Chúng ta đã cùng nhau hành hương về Núi Sọ để suy niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và cảm nhận sâu xa tình yêu của Người. Như tâm tình được ghi trên tấm pano tại nơi đây: ‘Cùng nhau bước đi – Hướng về Thiên Chúa và tha nhân’, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, nhẫn nại và tha thứ.”

Ngài nhấn mạnh rằng việc lãnh nhận ơn toàn xá không chỉ là một ân huệ, mà còn là lời mời gọi dấn thân sống như chứng nhân của niềm hy vọng. Ngài khuyến khích mỗi người tín hữu hãy sống trọn vẹn tinh thần Mùa Chay: cầu nguyện, chay tịnh, và bác ái.

Đức cha cũng nhắc nhở rằng, để lãnh nhận ơn toàn xá, mỗi tín hữu cần ăn năn sám hối, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, đồng thời thể hiện đức tin qua đời sống cụ thể hằng ngày.

Ngài kết thúc lời huấn từ với lời chúc lành: “Ước mong rằng ơn thánh hôm nay sẽ giúp mỗi người thêm nghị lực để bước đi trong yêu thương, tha thứ và hy vọng, để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu tỏa trong đời sống chúng ta.”

Nghi thức xức tro trong Thánh lễ đã nhắc nhở mỗi người về thân phận con người: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro”. Khi rời khỏi Núi Sọ, mỗi tín hữu không chỉ mang trên trán dấu tro, mà còn mang trong lòng tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới.

Mùa Chay 2025 đã khởi đầu với lời mời gọi tha thiết: Cùng nhau bước đi trong hy vọng!

BTT/ GP

Hình ảnh: F.X Minh Hoàng