Hà Thanh – Khởi Đầu Cho Một Ngôi Thánh Đường Mới


Hà Thanh, ngày 22/3/2025 – Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, sáng nay, cộng đoàn giáo họ Hà Thanh hân hoan chào đón Cha Đại diện Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng cùng quý cha đồng tế, quý ân nhân, quý khách mời và đông đảo bà con giáo dân trong ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới – một dấu mốc trọng đại trong lịch sử giáo họ.

Từ sáng sớm, khuôn viên nhà nguyện giáo họ đã tràn ngập không khí hân hoan, rộn ràng. Tiếng chào hỏi, những nụ cười rạng rỡ, những bàn tay siết chặt trong niềm vui hội ngộ. Đông đảo giáo dân trong giáo họ, cùng quý khách mời, các ân nhân xa gần và đại diện chính quyền địa phương đã về tham dự. Đặc biệt, sự hiện diện của hơn 10 linh mục trong giáo phận cùng đồng tế đã làm cho ngày lễ thêm phần trang trọng và thiêng liêng.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng mùa xuân, từng hàng ghế chật kín người. Ai nấy đều mang trong mình một niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời, bởi đây không chỉ là ngày đặc biệt của giáo họ, mà còn là ngày đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình đức tin của toàn thể cộng đoàn.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, nghi thức đặt viên đá đầu tiên đã diễn ra trong sự trang nghiêm và xúc động. Khi viên đá được làm phép và đặt xuống, không chỉ là nền móng của ngôi thánh đường tương lai được hình thành, mà còn là nền tảng của tình hiệp nhất, lòng quảng đại và đức tin bền vững nơi cộng đoàn Hà Thanh.

Hình ảnh quý cha, quý ân nhân và giáo dân cùng hiệp lòng trong giây phút thiêng liêng ấy như một lời khẳng định rằng: ngôi thánh đường này không chỉ được xây dựng bằng vật chất, mà còn bằng biết bao tâm huyết, hi sinh và lời cầu nguyện của bao thế hệ.

Giáo họ Hà Thanh, thuộc giáo xứ Lệ Sơn, là một cộng đoàn nhỏ bé với khoảng 350 giáo dân. Dù chỉ là một giáo họ khiêm tốn về số lượng, nhưng suốt bao năm qua, bà con nơi đây đã luôn kiên trì sống đức tin giữa một vùng quê còn nhiều anh chị em lương dân. Niềm thao thức chung của toàn thể giáo dân là có được một ngôi thánh đường khang trang, làm nơi thờ phượng, gặp gỡ và nâng đỡ nhau trong đời sống đạo.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Đại diện Giám quản đã xúc động chia sẻ: “Giáo họ Hà Thanh tuy nhỏ bé, nhưng có một tấm lòng lớn lao và một đức tin mạnh mẽ. Chính đức tin ấy đã giúp anh chị em kiên trì hy vọng, cầu nguyện và nỗ lực, để hôm nay ước mơ đã dần trở thành hiện thực.”

Trong bài giảng, ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô: “Con là Đá, trên viên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Từ đó, Cha chủ tế nhấn mạnh rằng việc xây dựng một ngôi thánh đường không chỉ dừng lại ở những viên gạch, những bức tường, mà điều quan trọng hơn là xây dựng “ngôi nhà đức tin” nơi tâm hồn mỗi người, mỗi gia đình trong giáo họ.

Ngài mời gọi cộng đoàn:“Nhà thờ Hà Thanh sẽ là điểm hẹn của lòng thương xót Chúa, nơi mọi người tìm về để kín múc ân sủng và tình yêu. Nhưng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người con Hà Thanh mới là lời mời gọi thiết thực nhất để anh chị em lương dân chung quanh nhận ra Chúa.”

Giáo họ Hà Thanh từ lâu được biết đến là vùng đất chuyên trồng hoa cung cấp cho Đà Nẵng và các vùng lân cận mỗi độ Xuân về. Nhân hình ảnh đẹp ấy, cuối lễ, Cha Giám quản đã nhắn nhủ:

“Ước mong mỗi người giáo dân Hà Thanh cũng trở thành những bông hoa rực rỡ của Tin Mừng, tỏa hương thơm của đức tin và lòng bác ái đến với mọi người chung quanh.”

Mỗi người con của giáo họ hôm nay không chỉ góp phần xây dựng một ngôi thánh đường vật chất, mà còn góp phần làm nên một “vườn hoa thiêng liêng” với những bông hoa của đức tin, của tình yêu thương, của lòng bao dung và quảng đại.

Sau Thánh lễ, một bữa tiệc thân mật đã diễn ra, quy tụ quý cha, quý khách mời và bà con giáo dân trong bầu khí ấm áp, nghĩa tình. Những lời chúc mừng, những lời cầu chúc tốt đẹp được trao gửi, ai cũng tin rằng, với sự đồng lòng và quyết tâm, ngày khánh thành ngôi thánh đường mới sẽ không còn xa nữa.

Hôm nay, giáo họ Hà Thanh đã ghi dấu một trang sử mới – trang sử của niềm tin, hy vọng và tình yêu. Ước mong rằng mỗi người con của giáo họ luôn là những chứng nhân sống động của Tin Mừng, để hương thơm đức tin tiếp tục lan tỏa trên vùng đất thân yêu này.

BTT/ GP

Hình Ảnh: F.X Minh Hoàng