Hội Ngộ Mừng 50 Năm Đại Chủng Viện Hòa Bình – Phú Thượng, Giáo Phận Đà Nẵng (1975-2025)
Một Thánh lễ đồng tế đặc biệt do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám Mục Phó TGP Huế, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng chủ tế cùng với Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng và một số Linh Mục trong và ngoài giáo phận Đà Nẵng được cử hành đặc biệt vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 02 năm 2025, tại Giáo xứ Phú Thượng, Giáo hạt Hòa Vang, Giáo phận Đà Nẵng.
Thánh lễ được gọi là đặc biệt này quy tụ cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Thượng và từ nhiều nơi khác trong và ngoài giáo phận để hiệp mừng một dịp ngoại thường là 50 năm cảm tạ và tri ân của một thời kỳ hoạt động của một chủng viện đặc biệt của giáo phận Đà Nẵng có danh xưng là Đại Chủng viện Hòa Bình Phú Thượng. Đây là nơi quy tụ các đại chủng sinh của riêng giáo phận Đà Nẵng sau khi cơ sở Đại Chủng viện Hòa Bình, nguyên là phân khoa Triết học của Đại Chủng viện Xuân Bích Huế đào tạo chủng sinh cho 6 giáo phận (Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Kon Tum, Ban Mê Thuột) của Giáo tỉnh Huế được thành lập và hoạt động trong 3 niên khóa từ năm 1972 đến năm 1975, khi phải bàn giao cho chính quyền mới làm cơ sở giáo dục đại học (nay là Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) và các đại chủng sinh, lúc này chỉ còn lại của giáo phận Đà Nẵng được chuyển tới một cơ sở mới tại một giáo xứ miền quê là Phú Thượng để tiếp tục được đào tạo theo một phương thế rất đặc biệt, vừa lao động vừa tu học. Ngôi trường này được hoạt động vỏn vẹn trong 7 năm, từ tháng 8/1975 đến tháng 7/1982 cho 43 đại chủng sinh của giáo phận Đà Nẵng, trong số chủng sinh còn lại này, dưới sự chăm sóc giảng dạy của 3 linh mục thuộc hội Xuân Bích là quý Cha Giuse Nguyễn Chính Duyên (+ 1988), Cha G.B Nguyễn Văn Đán và Cha Ph. X. Nguyễn Tiến Cát (+2020) đã thêm cho Giáo hội 1 vị giám mục (Đức Cha Giuse, GM Lạng Sơn-Cao Bằng) và 13 linh mục hiện đang phục vụ tại Đà Nẵng cũng như tại một số giáo phận khác. Các chủng sinh xuất thân từ ngôi trường chủng viện đặc biệt này đã lần lượt được thụ phong linh mục (từ năm 1988 cho đến người cuối cùng vào năm 2000) sau nhiều năm dài “lăn lộn” tại nhiều môi trường, công việc và bền tâm nuôi dưỡng ơn gọi bằng việc phục vụ trong các giáo xứ, tiếp tục đươc đào tạo tại nhiều môi trường khác nhau của một Hội Thánh “vui mừng, hy vọng và cũng nhiều lo âu” cùng với những anh em khác đang “nên thánh” trong ơn gọi hôn nhân gia đình.
Ngày hội mừng 50 năm của các cựu sinh viên Đại Chủng viện Hòa Bình – Phú Thượng với tâm tình tưởng nhớ, cảm tạ và tri ân không chỉ dừng lại ở Thánh lễ đồng tế trọng thể mà còn tiếp tục với những cuộc viếng thăm tình nghĩa những ân nhân còn sống hoặc đã qua đời của 2 cộng đoàn Mến Thánh Giá Qui Nhơn và Dòng Phaolô, các giáo xứ Phú Thượng, Phú Hạ, Lộc Hòa, giáo họ Tùng Sơn cũng những nơi đã từng ghi dấu chân mục vụ, công sức, mồ hôi, nước mắt trên những ruộng đồng, rẫy nương, đồi núi của những năm tháng tận lực để nuôi dưỡng ơn gọi với sự đồng cảm, chia sẻ tận tình của các tu sĩ, giáo dân nhiều lớp tuổi trong các cộng đoàn dân Chúa nơi miền đất “thương thượng, thương hạ” tình nghĩa này.
Cuộc hành trình 7 năm của Đại chủng viện Hòa Bình – Phú Thượng, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng như những dòng chữ vội vàng mà nắn nót trong một trang sử liệu của giáo phận Đà Nẵng, cách riêng trong nỗ lực thêm vào “những thợ gặt” cho cánh đồng lúa chín nơi vùng đất khởi đầu công cuộc truyền giáo với dòng máu tử đạo anh hùng của Chân Phước Thầy Giảng An-rê Phú Yên và sự phù hộ của Đức Mẹ Trà Kiệu mến yêu!
Cảm tạ Chúa những tháng năm ân phúc
Tri ân người muôn nghĩa cử thân tình
Đời trần thế, tình yêu hằng thôi thúc
Dẫu chông gai vẫn trọn bước hành trình
14/02/2025