Huấn Dụ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Lá Của Đức Thánh Cha
Đức Thánh cha Phanxicô không chủ sự kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật như thường lệ nhưng Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố văn bản bài huấn dụ của ngài cho buổi đọc kinh này.
Trong đó Đức Thánh cha viết:
“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, Chúa nhật Lễ Lá, trong bài Tin mừng, chúng ta đã nghe bài Thương Khó của Chúa theo thánh Luca (Xc Lc 22,14-23,56). Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu nhiều lần thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con! Nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi” (22,42); “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc mình làm” (23,34); “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (23,46). Chúng ta đã thấy Ngài vô phương thế tự vệ, tủi nhục tiến về thập giá với những tâm tình và con tim của một trẻ thơ, ôm lấy cổ của cha, mong manh về thể xác, nhưng mạnh mẽ trong sự phó thác tin tưởng, đến độ thiếp ngủ đi trong vòng tay của Cha, khi sinh thì”.
Đó là những tâm tình mà phụng vụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm và nhận lấy làm tâm tình của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những đau khổ về thể lý hoặc tinh thần, nhưng đức tin giúp chúng ta không chiều theo tuyệt vọng, không khép mình trong cay đắng, nhưng đương đầu với chúng, và như Chúa Giêsu cảm thấy mình được vòng tay quan phòng và yêu thương của Chúa Cha bảo bọc.
Anh chị em thân mến, tôi cám ơn anh chị em rất nhiều vì những lời cầu nguyện. Trong lúc bị yếu nhược về thể lý hiện nay, lòng cảm thương và sự dịu dàng của Thiên Chúa càng giúp tôi cảm thấy sự gần gũi hơn nữa. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em và tôi xin anh chị em cùng tôi phó thác cho Chúa tất cả những người đau khổ, đặc biệt là những người bị thương tổn vì chiến tranh, nghèo đói hoặc thiên tai. Đặc biệt, xin Thiên Chúa đón nhận vào trong an bình của Ngài các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ một tòa nhà bị sụp ở Santo Domingo, và xin Chúa an ủi thân nhân của họ.
Ngày 15 tháng Tư sắp tới sắp tới là kỷ niệm đau buồn lần thứ hai bắt đầu xung đột tại Sudan, làm cho hàng ngàn người chết và hàng triệu gia đình buộc lòng phải bỏ gia cư của họ. Sự đau khổ của các trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị thương tổn đang kêu thấu tới trời và khẩn xin chúng ta hành động. Tôi tái kêu gọi các phe lâm chiến hãy chấm dứt bạo lực và khởi sự con đường đối thoại, và tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên cứu trợ cần thiết cho dân chúng.
“Chúng ta cũng hãy nhớ đến Liban, nơi đã xảy ra cách đây 50 năm cuộc nội chiến bi thảm: ước gì với ơn Chúa giúp, Liban có thể sống trong an bình và thịnh vượng.
“Sau cùng, ước gì hòa bình được diễn ra tại Ucraina đau thương, tại Palestine, Israel, Cộng hòa dân chủ Congo, Myanmar và Nam Sudan. Xin Đức Mẹ Sầu Bi giúp chúng con đạt được ơn này và sống Tuần Thánh trong đức tin.