Mẫu Chầu Thánh Thể Tháng 4/Mùa Chay


Hành Trình Vượt Qua:

Luôn Hy Vọng Nơi Lòng Xót Thương Của Chúa

4… “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” ….. 7 …. “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 …. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi… 11 … Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8, 4–11)

                                      (Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)

Cộng đoàn: Làm dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần

  1. Đặt Mình Thánh Chúa (Cộng đoàn quỳ)
  • Cộng đoàn hát: Lòng Chúa Ái Tuất –  (Tác giả: Nguyễn Bang Hanh)

1/ Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

2/ Qua rượu bánh Chúa hiến trao chính mình, con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần ai.

3/ Con thờ kính Máu Thánh trong chén này, rửa sạch hồn con bao vết bợn nhơ. Ủ ấp con tựa bên Trái Tim Người, phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma.

  • Tâm Tình Đầu (Cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con, những con người yếu đuối tội lỗi, hôm nay đến với Chúa là Đấng yêu thương, nhân từ, đang hiện diện giữa chúng con nơi bí tích Thánh Thể. Chúng con tin kính và thờ lạy Chúa.

Chúa biết rõ chúng con vẫn là những con người yếu đuối tội lỗi, đã quay lưng lại với Chúa, bất trung với Chúa, để chạy theo những lôi cuốn của thế gian, những cám dỗ của ma quỷ, những đam mê bất chính và đòi hỏi của thân xác. Nhưng tệ hơn nữa, chúng con mang trong mình đầy tội lỗi nặng nề, nhưng lại mù quáng và cao ngạo, dễ dàng lên án, kết tội, và ‘ném đá’ người khác. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa!

Chúa đã không lên án ‘ném đá, hủy diệt chúng con’ khi chúng con phạm biết bao tội lỗi, bất trung với Chúa, nhưng đã tỏ lòng xót thương, bao dung, sẵn sàng tha thứ và vẫn hy vọng, đợi chờ chúng con sám hối, đổi mới cuộc đời. Chúng con xin cảm tạ và chúc tụng tình yêu bao la của Chúa!

Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con trên hành trình đức tin và ban sức mạnh giúp chúng con sám hối, trở về với Chúa, bước vào trong tương quan yêu thương với Chúa và với anh chị em, kiên trì bước đi trong ánh sáng của Chúa trên hành trình đức tin tiến về Nước Chúa ! Chúng con xin Chúa thương cứu giúp chúng con. – Amen.

 (Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

  1. Lời Chúa – Suy Niệm – Cầu nguyện
  • Cộng đoàn hát: (Cộng đoàn đứng)

ĐK : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

  • Tin Mừng (Ga 8, 1-11) –    (Cộng đoàn đứng)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.

2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”     – Đó là Lời Chúa.

  • Suy Niệm Lời Chúa –   (Cộng đoàn ngồi)

 -Kính thưa cộng đoàn, trình thuật Tin mừng theo thánh Gio-an chúng ta vừa lắng nghe, trước hết, kể lại cho chúng ta một sự kiện đau lòng đã xảy ra trong thực tế cuộc sống, đó là một người phụ nữ ngoại tình đã bị bắt quả tang. Những kinh sư, và người pha-ri-siêu dẫn chị đến trước mặt Chúa Giê-su để xem Chúa ứng xử thế nào và tìm cách bẫy Chúa. Chị đã bị những kinh sư và người Pha-ri-siêu  lên án ‘ném đá cho chết’ chiếu theo luật Mô-sê (X. Lv 20, 10). Nhưng Chúa Giê-su đã không lên án chị. Chúa đã tỏ lòng xót thương tha thứ tội lỗi cho chị và mời gọi chị bỏ đường tội lỗi, đổi mới đời sống !

– Ngang qua Trình thuật Tin Mừng đó chúng ta nhận ra 3 tình trạng và thái độ khác nhau liên quan đến 3 loại người khác nhau: trước hết là tình trạng tội lỗi và thái độ xấu hổ/tủi nhục của người phụ nữ ngoại tình; kế đến là tình trạng mù quáng/mất ý thức về tội mình và thái độ hung hăng lên án của những kinh sư và người Pha-ri-siêu; và sau cùng là tình trạng vô tội và thái độ nhân hậu, đầy xót thương của Chúa Giê-su. Ngang qua trình thuật Tin Mừng đó, chúng ta cũng nhận ra lời cảnh tỉnh và mời gọi của Chúa đối với chúng ta hôm nay.

1/ Trước hết là tình trạng tội lỗi và thái độ xấu hổ, tủi nhục của người phụ nữ ngoại tình. Tình trạng ngoại tình của người phụ nữ bị bắt quả tang là có thật. Có thể đã từ lâu chị sống trong tình trạng nô lệ cho tội lỗi, cụ thể là tội ngoại tình đáng lên án theo luật Mô-sê! Chắc hẳn chị biết rõ tình trạng tội lỗi của chị thật đáng xấu hổ vì đã gây ra biết bao hậu quả tai hại cho bản thân, cho gia đình, xã hội, cộng đồng Do Thái giáo, và bị người đời coi thường, khinh bỉ, trừng phạt. Hẳn là đã có lúc chị trải nghiệm sự lưu đày, trống vắng, và tủi nhục, xấu hổ khi nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi của mình, như chính dân tộc Is-ra-el của chị đã phải trải qua khi bị lưu đày ở Ba-by-lon vì sự phản bội giao ước, vì sự bất trung lặp đi lặp lại của cả một dân tộc đối với Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương, tuyển chọn, ký kết giao ước với họ.

-Và, như dân tộc Is-ra-el xưa trong tình trạng bị lưu đày, bị mất đất đai, mất vua, mất cả đền thờ, cảm thấy dường như mình bị Thiên Chúa trừng phạt và ruồng bỏ vì tội bất trung, vì “những chuyện ngày xưa,…những việc [xấu xa] thuở trước” của cả dân tộc Is-ra-el, như ngôn sứ I-sa-i-a đã nhắc lại cho dân Chúa biết (x. Is 43, 18 – Bài Đọc I, CN V mùa Chay, Năm C),  thì chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình này cũng trong tình trạng bị khinh bỉ, bị kết án ném đá cho chết, bị mất hết danh dự của bản thân…khiến cho chị tưởng rằng Chúa đã từ bỏ chị vì tội lỗi của mình.

-Chắc hẳn sống trong tình trạng lưu đày, nô lệ cho tội lỗi như thế, đã có lúc chị muốn được giải thoát, được trỗi dậy khỏi vũng bùn nhơ của tội lỗi để làm lại cuộc đời, để vươn lên. Nhưng rồi chị thấy rằng không thể tự mình đứng dậy mà không có sức mạnh đến từ bên ngoài.

2/ Thế nhưng, những sức mạnh bên ngoài từ những con người đang sống chung quanh chị – như những kinh sư và người Pha-ri-siêu, những con người cũng đầy tội lỗi nặng nề, nhưng lại mù quáng, không ý thức về tình trạng tội lỗi của mình – Những con người này không những không thông cảm và không giúp chị phụ nữ ngoại tình thoát khỏi vũng lầy tội lỗi và vươn lên đổi mới cuộc đời, mà lại còn luôn rình rập và tỏ thái độ cao ngạo kết án chị, tìm cách đè bẹp chị xuống hố sâu hơn nữa bằng những thành kiến, những lời kết án, những vòng phong tỏa của luật lệ, quy định khắt khe, và những dán nhãn không thể xóa nhòa như là “kẻ hư hỏng / kẻ tội lỗi/ kẻ đáng phải chết…” (x. Ga 8, 5).

3/ Vậy tìm đâu được sức mạnh bên ngoài để thoát khỏi kiếp nô lệ cho tội lỗi và vươn lên đổi mới cuộc đời? Thật là một “tội hồng phúc” – có thể nói như thế – về tội của chị, và là một cơ hội tràn đầy ân sủng khi chị bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị dẫn đến trước mặt Chúa Giê-su, vì qua đó chị đã gặp được một con người thật sống trong tình trạng vô tội và là một Thiên Chúa thật có thái độ nhân từ, đầy lòng xót thương. Hơn ai hết, Chúa Giê-su đã thấu rõ hoàn cảnh sống và những nỗi khốn khổ của chị, đã cảm thông và không lên án ném đá chị, như Chúa đã nhẹ nhàng nói với chị “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu !” (Ga 8, 11 a); nhưng Ngài cũng không đồng tình với lối sống tội lỗi của chị, mà lại mời gọi chị hãy từ bỏ con đường bất chính đó, đổi mới đời sống: “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8, 11 b).

-Thật vui mừng, thật hạnh phúc và tràn đầy niềm hy vọng cho chị, vì chị gặp được trái tim nhân hậu và lòng thương xót bao la của Chúa Giê-su, gặp được sức mạnh và nguồn ân sủng thực sự từ một Thiên Chúa làm người nâng chị trỗi dậy và giúp chị đổi mới cuộc đời. Lòng thương xót bao la của Ngài chính là nguồn hy vọng lớn lao cho cuộc đời chị, một con người đã từng làm nô lệ cho tội lỗi nay được giải thoát thực sự và được nâng lên làm con cái Chúa, con cái Ánh sáng, con cái của Người Cha Nhân Hậu và đầy lòng xót thương.

4/ Chúng ta, những con người cũng đang sống trong tình trạng tội lỗi, nhưng chúng ta lại có thái độ nào đối với mình và với tha nhân ? …Có lẽ đã nhiều lần, như những kinh sư, luật sỹ và đám đông trong trình thuật Tin Mừng, chúng ta cũng có thái độ mù quáng, mất ý thức về tội mình, và cao ngạo, lên án, kết tội, ném đá chính anh chị em mình, những người đang sống chung quanh chúng ta.

– Ngày hôm nay Lời Chúa mời gọi chúng ta ý thức tội lỗi của mình, và khiêm tốn đặt niềm tin tưởng hy vọng nơi lòng nhân hậu và xót thương của Thiên Chúa, Đấng đã hứa, qua lời ngôn sứ I-sa-i-a, sẽ…làm một việc mới, và cho dân Ngài được giải thoát (X. Is 43, 19-20 – Bài đọc I, CN V mùa Chay, Năm C), để chúng ta có được sức mạnh sám hối trở về trong yêu thương với Chúa và với anh chị em, đổi mới cuộc đời, bước đi trong ánh sáng phục sinh của Đức Ki-tô, và trở nên chứng nhân cho niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Chúa, trên hành trình đức tin tiến về Giê-ru-sa-lem mới là Nước Chúa.

5/ Giờ đây, trước Chúa Giê-su Thánh Thể, xin mời cộng đoàn quỳ, và chúng ta, một lần nữa, cùng thân thưa với Chúa:

Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, như những kinh sư và người Pha-ri-siêu xưa,  chúng con là những con người yếu đuối tội lỗi, đã quay lưng lại với Chúa, nhiều lần bất trung với Chúa, nhưng lại mù quáng không nhận biết tội mình, và cao ngạo, dễ dàng lên án, kết tội, ‘ném đá’ người khác. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa, và xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi cho chúng con. – Chúng con cầu xin Chúa

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã không lên án ném đá người phụ nữ ngoại tình, nhưng đã thấu rõ hoàn cảnh và nỗi khốn khổ của chị, đã cảm thông, tỏ lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và mời gọi chị từ bỏ lối sống bất chính, đổi mới cuộc đời. Xin cho chúng con cũng biết nhìn anh chị em bằng ánh mắt cảm thông và trái tim nhân hậu, xót thương của Chúa. – Chúng con cầu xin Chúa

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã không lên án và ‘ném đá, hủy diệt chúng con’ khi chúng con phạm biết bao tội lỗi, bất trung với Chúa, nhưng đã tỏ lòng xót thương, bao dung, sẵn sàng tha thứ và vẫn hy vọng, đợi chờ chúng con sám hối, đổi mới cuộc đời. Chúng con cảm tạ, chúc tụng tình yêu bao la của Chúa.  Xin Chúa cho chúng con biết đặt hy vọng nơi lòng thương xót bao la của Chúa, có được sức mạnh đỡ nâng của Chúa, sám hối trở về trong yêu thương với Chúa và với anh chị em, những người đang sống chung quanh chúng con. –  Chúng con cầu xin Chúa

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con trên hành trình đức tin và ban sức mạnh giúp chúng con kiên trì bước đi trong ánh sáng của Chúa, trở nên chúng nhân cho niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Chúa, trên hành trình đức tin tiến về Nước Chúa –  Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Cộng đoàn hát: Trông Cậy Chúa – (Tác giả: Lm. Nguyễn Duy)

1/ Ϲon vẫn trông cậу Ϲhúa, lòng con tin tưởng nơi Ɲgài. Ϲon hу vọng vào Ɲgài, đời con nương bóng Ϲhúa thôi. Ϲon xin trao về Ϲhúa niềm tin và ước mơ nàу, được quên đi những lo âu, tìm luôn theo bước chân Ϲha.

ÐK: Ϲon luôn trông cậу Ϲhúa, khác nào em bé ngủ уên trong taу mẹ hiền bên lời уêu mến. Tình Ϲhúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình уên, mãi mãi bình уên.

2/ Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời. Ðam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Ɲhững ánh sao còn đó, còn tin уêu ngước lên trời, tình thương Thiên Ϲhúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.

3/ Ɲếu Ϲhúa không dọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Ϲon không tựa vào Ɲgài thì con như lá úa phai. Yêu đuối trong cuộc sống, đời con taу trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao quên hết long đong.

  • Kinh Cầu Chúa Giê-su Thánh Thể – (Cộng đoàn quỳ)

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong hình Bánh và hình Rượu

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể       (câu nào cũng vậy)

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Con Thiên Chúa hằng sống

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Bánh Trường Sinh từ trời

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Con Đức Trinh Nữ Maria

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng

  • Cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời…!”

  1. Cầu cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng
  • Cộng đoàn hát:

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho Đức giáo hoàng Phan-xi-cô.
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc.
Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù.

  • Cha chủ sự đọc lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

  • Cộng đoàn: Amen
  1. Hát Thờ Lạy Thánh Thể – Lời nguyện kết chầu
  • Cộng đoàn hát: Đây Nhiệm Tích

– Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

– Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

  • Cha chủ sự đọc Lời Nguyện Kết Chầu

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

  1. Cộng đoàn hát kết: Nguồn Cậy Trông –  (Tác giả: Hoàng Vũ)

1/ Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đàу, ngàу tháng chơi vơi như thuуền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãу thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguу cõi đời.

ĐK. Mẹ nguồn cậу trông, chưa thấу ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Ϲhúa xin hãу lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Ɲữ trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

2/ Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ: Rọi ánh huу hoàng Ɲguồn sáng tin уêu, уêu Mẹ tin Ϲhúa Trời.

3/ Ϲòn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về Thờ Ϲhúa cao sang cũng là Vua các Vua. Mẹ ban cho được, bền chí trung thành Thờ Ϲhúa Ɓa Ɲgôi, ca tụng Mẹ suốt đời..
Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy.

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần- Amen.