Nghi Lễ Niêm Phong Và Đóng Nắp Linh Cữu Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Vào lúc 8 giờ tối thứ Sáu ngày 25/4/2025, Đức Hồng y Kevin Farrell, Nhiếp chính của Giáo hội sau khi Đức Thánh Cha qua đời, đã chủ sự nghi lễ phụng vụ tại Đền thờ Thánh Phêrô niêm phong và đóng nắp linh cữu của Đức Thánh Cha.

Đây là sự kiện đánh dấu việc kết thúc các nghi lễ kính viếng Đức cố Giáo hoàng tại Đền thờ Thánh Phêrô kể từ khi linh cữu của ngài được rước vào Đền thờ vào sáng thứ Tư ngày 23/4/2025. Sau 3 ngày, đã có khoảng 250 ngàn người đến kính viếng ngài.

Vào tối trước ngày lễ an táng, nghi lễ niêm phong và đóng nắp linh cữu diễn ra cách riêng tư, chỉ với sự tham dự của một số Hồng y và nhân viên cấp cao của Tòa Thánh như các Hồng y Giovanni Battista Re, Pietro Parolin, Roger Mahony, Domenique Mamberti, Mauro Gambetti, Baldassare Reina và Konrad Krajewski, Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Tổng giám mục Ilson de Jesus Montanari, Đức ông Leonardo Sapienza, kinh sĩ đoàn của Đền thờ Thánh Phêrô, các cha giải tội tại Đền thờ Thánh Phêrô, các linh mục thư ký của Đức cố Giáo hoàng và những người được phép của Đức Tổng giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo hoàng.
Di hài Đức Thánh Cha nằm trong quan tài gỗ, mặc áo lễ đỏ, đội mũ miện trắng và tay cầm tràng hạt. Quan tài được đặt trên mặt đất. Đây là quyết định của chính Đức cố Giáo hoàng.

Nghi lễ niêm phong và đóng nắp linh cữu của Đức Thánh Cha (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Nghi lễ niêm phong và đóng nắp linh cữu của Đức Thánh Cha (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Đọc bản tóm tắt tiểu sử

Nghi lễ đóng quan tài diễn ra cách đơn giản, do Đức Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell chủ trì, bắt đầu với việc đọc “rogito” – một băn bản được viết bằng tiếng Latinh, như một bản tiểu sử tóm gọn, ghi lại các giai đoạn cuộc đời và các hoạt động quan trọng nhất của ngài trong sứ vụ Giáo hoàng, để tạ ơn Thiên Chúa về những việc Đức cố Giáo hoàng đã thực hiện. Tài liệu nêu rõ rằng ký ức về Đức Giáo hoàng thứ 266 “vẫn nằm trong trái tim của Giáo hội và của toàn thể nhân loại”.

Trong số những cột mốc được đề cập đến có thời gian ngài ở Đức vào cuối những năm 1980 và công việc đa dạng của ngài ở Argentina: “Ngài là một mục tử giản dị và nổi tiếng trong tổng giáo phận của mình; ngài đã đi khắp nơi, thậm chí bằng tàu điện ngầm và xe buýt. Ngài sống trong một căn hộ và tự chuẩn bị thức ăn vì ngài cảm thấy mình như một người bình thường”.

Phủ khăn che mặt

Nghi thức thứ hai là che phủ mặt Đức Thánh Cha, với hy vọng ngài có thể cùng với Đức Mẹ và các thánh chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Cha.

Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha, trải một tấm vải lụa trắng lên mặt Đức Giáo hoàng, trong khi Đức Hồng y Farrell rảy nước thánh lên di hài ngài. Sau đó, một chiếc túi đựng tiền xu và huy chương được đúc trong triều giáo hoàng của ngài được đặt trong quan tài của Đức Giáo hoàng.

Nắp quan tài kẽm, bên trên có khắc Thánh Giá, huy hiệu của Đức cố Giáo hoàng và bảng ghi tên của ngài, thời gian sống Sứ vụ Phêrô của ngài, được đậy lên. Và quan tài kẽm được hàn lại và đóng dấu ấn của Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội, của Phủ Giáo hoàng, của Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ của Đức Giáo hoàng và của Kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Phêrô.

Sau đó nắp quan tài bằng gỗ , trên đó có khắc Thánh Giá và huy hiệu của Đức cố Giáo hoàng, cũng được đóng lại.

“Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa”

Trong khi diễn ra việc đóng quan tài, ca đoàn hát các Thánh vịnh 42: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan”; và Thánh vịnh 27: “Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống”. “CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?”. “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền CHÚA tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng”.

Sau lời cầu nguyện xin ban cho Đức cố Giáo hoàng được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên ngài, Nghi lễ đóng nắp linh cữu Đức cố Giáo hoàng kết thúc với kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, xin Đức Mẹ đồng hành với ngài trong hành trình về thiên quốc.

Nguồn: Vaticannews