Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Hành Hương Năm Thánh
Chiều thứ Bảy, ngày 29/3/2025, đông đảo thành viên phong trào Lòng Chúa Thương Xót từ khắp giáo phận đã hành hương về Đền Thánh An-rê Phú Yên, thuộc giáo xứ Phước Kiều, nhân dịp Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của niềm hy vọng”. Cuộc hành hương diễn ra dưới sự mời gọi của Cha linh giám phong trào Lòng Chúa Thương Xót, Đaminh Đặng Bá Linh.
Đúng 15h00, sau lời chào đón của Cha G.B Trần Ngọc Tuyến – Giám đốc Đền Thánh, cộng đoàn đã cùng cất cao kinh nguyện chuỗi Lòng Chúa Thương Xót do Thánh nữ Faustina lãnh nhận từ Chúa Giêsu: “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.” Giờ kinh nguyện kết thúc trong bầu khí sốt sắng, mở ra cơ hội giao hòa với Chúa tại các tòa giải tội được chuẩn bị sẵn trong khuôn viên Đền Thánh. Các linh mục đã chào đón “những người lữ hành hy vọng” để họ lãnh nhận ơn Toàn Xá theo các điều kiện Hội Thánh quy định.
Đến 16h30, cộng đoàn tập trung trước khuôn viên Đền Thánh, xếp hàng ngay ngắn, rước Cha chủ tế tiến vào cung thánh để hiệp dâng Thánh lễ. Trong lời mở đầu, Cha Đaminh Đặng Bá Linh mời gọi mọi người sống tinh thần mùa Chay qua ba việc: cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Đặc biệt, ngài kêu gọi cộng đoàn quảng đại đóng góp qua việc bỏ quả để góp một chút hỗ trợ Cha giám đốc Đền Thánh sớm khởi công xây dựng nhà nguyện tại Họ lẻ Gò Nổi.
Dựa trên bài Tin Mừng (Lc 15,1-3.11-32), Cha Đaminh phân tích sự ích kỷ của hai người con trong dụ ngôn: người con thứ đòi chia gia tài để sống theo ý riêng, còn người con cả chỉ biết đến bản thân mà không quan tâm đến người khác. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn tự vấn lương tâm: “Chúng ta có giống hai anh em ấy không? Có bao giờ ta xin Chúa điều này điều kia mà quên tạ ơn Ngài vì bao ơn lành đã nhận?” Cha nhấn mạnh mỗi người cần đặt mình trước Lòng Chúa Thương Xót, cầu xin Ngài tuôn đổ lòng thương xót không chỉ cho cá nhân mình mà cho hết thảy mọi người, để từ đó sống yêu thương và sẻ chia với tha nhân mỗi ngày.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Đaminh gửi lời tri ân đến Cha giám đốc Đền Thánh, thầy xứ, Hội đồng Mục vụ, giáo xứ An Ngãi và Chính Tòa cùng toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng. Ngài cũng hẹn gặp lại các hội viên phong trào Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa nhật II Phục Sinh tại địa điểm sẽ được thông báo sau.
Thánh lễ khép lại với lời kinh Quảng đại: “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào khác hơn là biết mình đã hành động theo Thánh ý Chúa. Amen.”
Đền Thánh An-rê Phú Yên, ngày 29/3/2025
BTT/GP
Bài viết & Hình ảnh: Ephrem Huy