Giáo phận Đà Nẵng

Thánh Lễ Truyền Dầu 2025

Tuần Thánh là đỉnh cao của năm Phụng vụ, là thời gian Hội Thánh tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Trong Tam Nhật Vượt Qua, Chúa Giêsu đã thiết lập và trao ban hai Bí tích cao trọng: Thánh Thể và Chức Linh mục – như những cánh tay nối dài của Người để thông truyền sự sống đời đời cho muôn dân.

Thánh lễ Truyền Dầu của Giáo phận Đà Nẵng năm nay được cử hành vào chiều thứ Ba Tuần Thánh, ngày 15/04/2025, tại Giáo xứ Tam Kỳ, trong một buổi chiều tháng Tư dịu mát và trang nghiêm.

Linh mục đoàn, quý tu sĩ nam nữ, các Thừa tác viên Ngoại thường cùng đông đảo giáo dân trong toàn Giáo phận Đà Nẵng đã quy tụ về đây để hiệp dâng Thánh lễ Truyền Dầu. Đặc biệt, quý soeurs và các Thừa tác viên Ngoại thường đã có giờ tĩnh tâm để được trao ban sứ vụ trong Thánh lễ này.

Giờ Tĩnh Tâm Dành Cho Quý Thừa Tác Viên

Lúc 14g00 cùng ngày, Cha Simon Hứa Thánh Tuyên đã dành một giờ để hướng dẫn tĩnh tâm và nhắc lại những nguyên tắc cốt yếu dành cho Thừa tác viên khi trao Mình Thánh Chúa. Ngài nhấn mạnh: vai trò của Thừa Tác Viên Ngoại Thường là một sứ vụ Tông đồ, được mời gọi phục vụ Hội Thánh với chiều kích đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho các tín hữu, đặc biệt là nơi các bệnh nhân. Chính sự hiệp thông ấy giúp họ vượt qua đau đớn của bệnh tật, tăng cường sức mạnh tinh thần và giúp khuôn mặt Chúa Kitô được tỏa sáng nơi cuộc sống hằng ngày.

Sau 15 phút giải lao, Đức Cha Giuse, Giám Quản Tông Tòa đã dành 30 phút để gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn. Ngài nhắc lại chủ đề của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh này: “Chúng ta là những người hành hương của hy vọng.” Từ đó, ngài mời gọi thực hiện ba tiêu chí sau:

  1. Hiệp nhất: Thừa Tác Viên Ngoại Thường cần xác tín mình là người tự nguyện dấn thân phục vụ. Họ phải luôn vui tươi, không ngại khó khăn, yêu mến Thánh Thể cách sâu sắc và ý thức sứ vụ Tông đồ giáo dân của mình – đó là cộng tác với các linh mục trong việc trao ban Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn.
  2. Hiệp hành: Người Thừa Tác Viên phải sống tinh thần gặp gỡ, đối thoại và hiệp thông – cả với Thiên Chúa và tha nhân. Đặc biệt nơi các bệnh nhân, họ cần mau mắn đến thăm viếng, lắng nghe và khích lệ, mở lòng chân thành để yêu thương được lan tỏa. Họ được mời gọi noi gương Đức Maria – Đấng đã mau mắn lên đường thăm viếng người chị họ – để chính đời sống thiêng liêng của mình được phong phú hơn.
  3. Củng cố niềm hy vọng: Niềm hy vọng mà Kitô hữu hướng tới không phải là điều viển vông, mà là một hồng ân của ân sủng. Tương lai được xây dựng từ chính hiện tại, và hiện tại lại là nơi để mỗi Thừa Tác Viên canh tân và hoán cải – bắt đầu từ gia đình, từ bản thân. Qua lăng kính hy vọng, Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa các Thừa Tác Viên, để họ trở nên những con người mang hy vọng. Hãy vững tâm, vì “hy vọng không làm thất vọng.” Hy vọng là chiếc mỏ neo vững chắc giữ cho con thuyền Hội Thánh đứng vững giữa đại dương trần thế.

Thánh Lễ

Lúc 16g00 cùng ngày, Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành trọng thể. Linh mục đoàn và Đức Giám Quản Tông Tòa tiến về núi đá Đức Mẹ – trong tiếng nhạc hân hoan của bài ca nhập lễ ca ngợi ơn gọi sống đời tận hiến:

“Chúa đã gọi con vào hàng tư tế, những bước chân reo vang Tin Mừng…

Từ ngàn đời, Chúa đã chọn con…

Phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao,

Có Chúa làm gia nghiệp, đời con hạnh phúc trong tay Ngài.”

Trong bài giảng, Đức Giám quản Tông tòa Giuse mở đầu bằng câu Tin Mừng theo thánh Luca: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.”

Ngài khẳng định đây là một ân huệ lớn lao: được xức dầu và được sai đi để xức dầu cho Dân Thánh. Việc xức dầu có nguồn mạch từ chính Thiên Chúa – là Đấng ban sức mạnh qua các Bí tích. Vì thế, sứ vụ linh mục luôn gắn liền với ba niềm vui lớn lao:

  • Niềm vui được xức dầu: Là niềm vui thấm đẫm tâm hồn người linh mục – từ việc đặt tay, xức dầu thánh, mang phẩm phục thánh – tất cả như được đổ đầy ân sủng cách trọn vẹn.
  • Niềm vui bất khả hủy hoại: Là niềm vui tròn đầy và không ngớt của ân sủng. Dù có lúc linh mục bị thử thách, mê hoặc bởi tội lỗi hay những lo toan trần thế, nhưng ân huệ linh mục vẫn như ngọn than hồng âm ỉ cháy giữa đống tro tàn – không gì có thể dập tắt được.
  • Niềm vui truyền giáo: Là niềm vui tuôn chảy trong mối tương quan với Dân Thánh qua các Bí tích – nơi đó niềm vui của linh mục được lan tỏa giữa đoàn chiên được trao phó.

Cuối bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, cho quý tu sĩ nam nữ và các Thừa Tác Viên Ngoại Thường – những người đang âm thầm cộng tác trong sứ vụ trao ban chính Chúa Giêsu cho Dân Người.

Thánh lễ tiếp tục với nghi thức lặp lại lời tuyên hứa linh mục trước vị chủ chăn và nghi thức làm phép các Dầu Thánh được cử hành long trọng. Sau đó, Đức Giám Quản công bố văn thư ủy quyền Thừa Tác Viên Ngoại Thường trao Mình Thánh Chúa cho niên khóa 2025–2026.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan. Đức Giám Quản Tông Tòa chụp hình lưu niệm với linh mục đoàn, các phó tế, quý tu sĩ nam nữ và các Thừa Tác Viên Ngoại Thường.

Thánh lễ kết thúc, nhưng hành trình của niềm vui và hy vọng vẫn tiếp diễn trong từng linh mục, trong từng người chúng con. Ước chi dòng suối hy vọng ấy luôn tuôn trào nơi giáo xứ, giáo họ, nơi từng gia đình và từng trái tim – không bao giờ ngơi nghỉ.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng con – những người lữ hành của hy vọng – để từng bước chân chúng con mang dấu ấn của niềm vui và hy vọng, khơi dậy trong chúng con khao khát sống trọn vẹn các giá trị Tin Mừng. Xin cho chúng con được bắt chước gương Chân phước Charles de Foucauld: “Ngay khi tôi tin rằng có một Thiên Chúa, tôi không thể làm gì khác hơn là sống cho Người.”

BTT/GP

Bài viết: Maria Thùy Dương

Hình Ảnh: Văn Hiến, Văn Phong, Minh Hoàng