Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Tại Giáo Phận Đà Nẵng


Xuất xứ của Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót cử hành vào Chúa nhật thứ 2 mùa Phục Sinh đã được Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận trình bày ngắn gọn và rõ ràng với cộng đoàn phụng vụ trong Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót năm nay như sau: “Ngày 30/04/2000 tức cách đây đúng 21 năm, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II, mà sau đó Giáo Hội đã tôn vinh Ngài là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập lễ kính Lòng Chúa Thương Xót trong toàn thể Hội Thánh, mừng vào Chúa Nhật II Phục Sinh; như chính Chúa Giêsu đã nhắn nhủ với Thánh nữ Faustina: “Từ sâu thẳm nhân từ của Ta. Ta muốn lễ Lòng Chúa Thương Xót này được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Nhân loại sẽ không có hòa bình nếu không đến với mạch nguồn thương xót của Ta”.

Từ những lời giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp, tuy không lâu đời nhưng đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể Hội Thánh hoàn vũ mỗi năm vào Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh để tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót; tại giáo phận nhà, thánh lễ này vẫn được cử hành tại tiền đường nhà thờ Chính Tòa như tiếp nối niềm hân hoan của đại lễ Phục Sinh của một tuần trước đó.

Từ sau trưa Chúa Nhật, 11/4/2021, quý anh chị em giáo dân thuộc các cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) trong toàn thể giáo phận đã quy tụ về ngôi nhà thờ mẹ của giáo phận để khởi sự các cử hành đạo đức tôn vinh lòng Chúa Thương Xót. Lúc 3 giờ chiều, dưới sự điều hành của Cha Đa minh Đặng Bá Linh, Tuyên úy phong trào LCTX, toàn thể cộng đoàn đã bắt đầu chương trình cử hành với giờ kinh LCTX và sau đó là phần giảng thuyết của Cha Ph. X. Nguyễn Thanh Vũ (Dòng Tên, Quản xứ Hòa Minh) về ý nghĩa của việc thực hành tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót. Trong bài nói chuyện, cha Phanxico Xavie đã nói đến Lòng thương xót của Chúa thể hiện qua các câu chuyện trong Kinh Thánh và từ đó mời gọi cộng đoàn hãy để Lòng Thương Xót của Chúa chạm đến trái tim của anh chị em; để rồi, từ trái tim đã được chạm đến lòng Chúa thương xót, anh chị em hãy thể hiện lòng thương xót với anh chị em chung quanh mình bằng những hành động cụ thể, mà rõ nét và gần nhất là trong chính gia đình của mỗi người.

Lúc 17 giờ 00, Thánh lễ đại trào kính Lòng Chúa Thương Xót được Đức Cha Giuse chủ sự; đặc biệt trong lễ Lòng Chúa Thương Xót năm nay, có sự hiện diện của Đức Cha Stephanô Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ đang trên đường đi dự họp Hội đồng Giám mục tại giáo phận Nha Trang. Cùng đồng tế với các vị Chủ Chăn, còn có Cha Tổng Đại diện Bonaventura, Cha Linh giám Đa-minh của phong trào LCTX giáo phận, Cha giảng thuyết Phanxico cùng quý Cha tại Tòa Giám mục và giáo xứ Chính Tòa. Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn: Tin vào lòng thương xót của Chúa luôn là một mầu nhiệm yêu thương và được mời gọi từ chính Thánh Tâm của Đức Giêsu Kitô. Kín múc lòng thương xót của Ngài để cảm nhận lời mời gọi: “Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu”.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse nhắc lại tiến trình của mạc khải tư về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa với Thánh nữ Faustina và đã được cộng đoàn dân Chúa mọi nơi hân hoan tiếp nhận, đặc biệt qua sự cổ vũ và chuẩn nhận của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II cho đến hiện nay với Đức Thánh Cha Phanxicô. Khởi đầu và phát triển một cách nhiệm lạ và mạnh mẽ như thế, sự sùng mộ và phong trào Lòng Chúa Thương Xót đã tác động sâu xa trên toàn thể Hội Thánh và nhân loại, đặc biệt là mối liên hệ lạ lùng với Tin Mừng Chúa nhật II Phục sinh: Một điều thật đặc biệt, khi lắng nghe các bài đọc của Chúa Nhật II Phục Sinh, chúng ta khám phá ra rằng Lòng Chúa Thương Xót là một điều gì đó có thể chạm tới được ». Bài sách Tông Đồ Công Vụ kể lại hình ảnh các tín hữu thời đó dù đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Họ quây quần chung quanh các Tông Đồ để học hỏi giáo lý, thông hiệp với tình huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện. Họ bày tỏ sự hiệp nhất và niềm vui trong tình yêu thương, nhất trí với nhau, không coi cái gì mình có của cải riêng, với họ tất cả đều là của chung, để nói lên niềm xác tín chính Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đang thay đổi chính cuộc đời của họ. Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đã trao tặng mà chính họ, các Kitô hữu đầu tiên là những người đầu tiên đã chạm tới, cảm nếm, đón nhận và là chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót, mà họ đang thực thi Lòng Thuơng xót ấy đối với nhau và đối với mọi người. Quả vậy, trước đây họ đã từng là những người nhút nhát vì sợ người Do thái, biệt phái, thế mà giờ đây họ hợp nhất với nhau trong tin yêu vui vẻ và đơn sơ tại gia đình hay tại những nơi được quy tụ để cử hành lễ Tạ Ơn. Chính Lòng Thương Xót của Chúa nơi Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã làm nên sức mạnh, sự hiệp nhất, nối kết và yêu thương; trở nên dấu chỉ đức tin mà các Kitô hữu đầu tiên đã can đảm chọn lựa dù cuộc đời còn đó bao thách đố, kể cả ngăn cản họ sống niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Sức mạnh Thánh Thần của Thiên Chúa đang đỡ nâng và giúp cộng đoàn tín hữu cảm nhận một niềm vui thật lớn lao: đó chính là sự cảm nhận của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mỗi người, và chính tình yêu và lòng thương xót đã giúp họ thêm mạnh mẽ, can đảm trong vui mừng hy vọng.”

Trước khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện của phong trào Lòng Chúa Thương Xót của Giáo phận đã dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân quý Đức Cha Giuse, Đức Cha Stephanô, Cha Linh giám vì những quan tâm chăm sóc cách riêng cho phong trào và cộng đoàn LCTX tại các giáo xứ khi thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt và hiệp dâng thánh lễ một cách đặc biệt và trang trọng. Cũng trong dịp này, Cha TĐD Bonaventura Mai Thái đã thay mặt cộng đồng dân Chúa giáo phận chúc mừng Đức Cha Giuse, nhân dịp kỷ niệm 5 năm nhậm chức giám mục chính tòa Giáo phận Đà nẵng (12/4/2016 – 12/4/2021); đồng thời, cảm ơn lòng tận tụy và sư lao lực khổ trí của Đức Cha cho giáo phận nhà. Cha Tổng Đại diện cũng tiết lộ với cộng đoàn cảm nhận của Đức Cha Giuse sau 5 năm làm chủ chăn giáo phận Đà Nẵng với cụm từ “happy” và cầu chúc Đức Cha Giuse “luôn luôn happy với giáo phận Đà Nẵng.”

Cũng nhân dịp hiện diện “tình cờ” này tại giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên bày tỏ niềm vui khi tham dự thánh lễ chiều hôm nay với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận một cách trang nghiêm sốt sắng. Đức Cha khách đã nhấn mạnh sự biểu lộ niềm tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu Kitô của cộng đoàn dân Chúa giáo phận khi so sánh với niềm tin của Tông đồ Tôma. Với cung giọng và cách ví von đậm chất Nam bộ, cộng đoàn phụng vụ đã thể hiện niềm vui với những tràng pháo tay liên tục cho đến khi Đức Cha Stephanô dứt lời. Trong vai trò chủ nhà, Đức Cha Giuse cũng cảm ơn sự hiện diện của Đức Cha Stephanô – cũng là người bạn đồng môn thời du học tại Roma – và khẳng định lại với cộng đoàn cụm từ “happy” mà cha Tổng đại diện đã tiết lộ là chính Đức Cha đã thật sự cảm thấy hạnh phúc khi là Giám mục giáo phận Đà Nẵng. Trong tâm tình tri ân, Đức Cha Giuse cũng xin lỗi vì những thiếu sót cách này hay khác của bản thân trong sứ vụ mục tử và mời gọi cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cùng ngài nỗ lực hiệp nhất – sống đức tin – loan báo Tin Mừng để đồng lòng góp sức kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho giáo phận. Đức Cha Giuse bày tỏ lòng biết ơn với cha Tổng Đại Diện, quý linh mục và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã đồng hành với ngài để có thể lan tỏa tình thương và lòng thương xót của Chúa.

Thánh lễ Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót kết thúc trong niềm vui cùng với cảnh rộn ràng tay bắt mặt mừng giữa thành viên các cộng đoàn LCTX, mà có lẽ chừng như đã 2 năm mới có dịp quy tụ và gặp gỡ.

Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa!

Ban MVTT/GP & Pr. Nguyễn Toàn (ghi chép & hình ảnh)

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.