Thánh Lễ Truyền Tin Hiệp Ý Với ĐTC Phanxicô Hiến Dâng Nước Nga và Ukraina Cho Đức Mẹ


Chiều thứ sáu, ngày 25/03/2022, tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng đã diễn ra Thánh Lễ Truyền tin do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận chủ sự. Cử hành phụng vụ hôm nay được diễn ra long trọng trong ý hướng hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô để dâng hiến đất nước Ukraine và Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

Khi lời dẫn đầu lễ kết thúc, đoàn rước từ sân Toà giám mục chậm rãi tiến về hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong lời ca nhập lễ đầy lòng yêu mến và tôn vinh Mẹ. Thật là ý nghĩa khi Thánh Lễ diễn ra ngay tại hang đá Đức Mẹ như giúp cộng đoàn tham dự gia tăng lòng yêu tâm tình sốt sắng hơn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nhắc lại ý nghĩa của cử hành phụng vụ hôm nay: Lễ Truyền Tin, Thiên Chúa Nhập Thể, một mầu nhiệm của tình yêu cứu độ được thực hiện nơi sự tự do mà Thiên Chúa đã trao tặng cho con người. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cùng  Đức Thánh Cha dâng hiến nước Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ để tình yêu và ơn bình an của Thiên Chúa được ban xuống cho nhân loại.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa cùng đọc kinh LỜI NGUYỆN DÂNG HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA, để hiệp cùng tâm tình với vị Cha chung của Giáo hội dâng lên Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ những nỗi lòng của đoàn con Chúa. Từng lời kinh vang lên, là từng lời tạ ơn và cầu xin Mẹ chuyển cầu đến lòng thương xót Chúa, để “giai điệu êm dịu của hoà bình lại lưu dấu trên thời đại chúng con”.

Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại với biến cố Truyền Tin, với ơn gọi và lời thưa “Xin vâng” của Đức Mẹ. Trong lời chia sẻ,  Đức Cha Giuse một lần nữa gợi lại và dẫn dắt chúng ta hướng về một Trinh nữ người Do Thái tên là Maria. Một người nữ bình thường nhưng đã được Chúa mời gọi để cộng tác vào chương trình của Người. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng nhắc lại người nữ đầu tiên của nhân loại là Eva – cũng là một người được chọn lựa rất đặc biệt để trở thành mẹ của nhân loại. Nhưng trước những cám dỗ của sự ích kỷ, ghen tị, kiêu ngạo và không vâng lời mà Eva đã gục ngã; vì đã dùng chính sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho mình gây ra tội lỗi đầu tiên khiến cửa Trời đã đóng lại. Eva là người đã “buộc lại những nút thắt” bởi sự kiêu căng, nghi ngờ và bội phản lại lòng thương xót của Chúa.

Đức cha dẫn dắt đến lời kinh vừa đọc đầu lễ của Đức Thánh Cha và đặc biệt nhấn mạnh cụm từ “tháo gỡ những nút thắt”. Theo chia sẻ của Ngài thì cụm từ này xuất hiện lần đầu tiên từ thế kỷ XVIII tại nước Đức, trong một bức tranh được vẽ bởi người hoạ sĩ Đức dành tặng cho một người bạn của mình là Linh mục thay lời cảm ơn vì người đó đã giúp anh ta tháo gỡ những nút thắt của cuộc sống gia đình. Trong bức tranh là hình ảnh Đức Mẹ tháo gỡ những nút thắt. Câu chuyện đằng sau bức tranh và cụm từ trên thật đẹp và ý nghĩa. Nếu Eva là người đã buộc lại các nút thắt thì chính Đức Mẹ lại là người tháo gỡ nút thắt. Đức Mẹ tháo gỡ bằng đức tin, tình yêu và sự vâng phục của mình.

Từ hình ảnh hai người nữ được Chúa tuyển chọn và hai hành động buộc – gỡ đối lập, Đức Cha Giuse liên hệ đến thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Một thế giới rối ren bởi quá nhiều nút thắt được tạo nên từ sự kiêu căng, ích kỷ, thù oán, tham vọng,… Đức Cha nhấn mạnh rằng chính những nút thắt kia khiến thế giới bị bao trùm bởi bóng tối của khó khăn và thử thách. Đại dịch COVID vẫn còn đó, chưa được tháo gỡ hoàn toàn thì một nút thắt khác của chiến tranh, chia ly, mất mát lại ập đến trên đất nước Ukraine nói riêng và có nguy cơ leo thang và lan rộng. Những nút thắt này sẽ làm tan vỡ các giá trị về tình người cũng như lòng đạo đức.

Đức cha mời gọi cộng đoàn, trong Thánh Lễ đặc biệt này cùng hiệp ý cầu xin Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt lớn lao là cuộc chiến tranh đang diễn ra, cơn đại dịch đang hoành hành cũng như những nút thắt lớn nhỏ trong cuộc sống mỗi người. Để từ đó lan toả những giá trị về lòng yêu thương và mở ra một niềm hy vọng mới.

Thánh lễ kết thúc trong lời Kinh Hoà Bình thật ý nghĩa. Có lẽ lắng đọng trong tâm hồn mỗi người là sự yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn qua những giá trị về niềm tin, đồng thời cũng là lòng trông cậy vững vàng vào Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ. Để nhờ lời chuyển cầu và sự tháo gỡ không ngừng từ Mẹ, mà một nền hoà bình được thiết lập và con người một lần nữa cảm nhận được lòng thương xót Chúa dồi dào hơn.

Xin Mẹ là NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN tiếp tục nâng đỡ, chuyển cầu cho từng người từng, gia đình và toàn thể nhân loại.

Thanh Thảo/ BTTGP

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.