Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Của Các Nữ Tu Hiệp Hội Nữ Tỳ Thừa Sai Thánh Giá Đà Nẵng


“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Trong tâm tình cảm tạ và hân hoan, vào lúc 17g15, ngày 09/09/2024, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, Đức Cha Giuse, Giám quản Tông tòa đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng ngày hồng ân thánh hiến của 07 chị tập sinh tuyên khấn lần đầu. Các chị là những người lắng nghe và đáp trả tiếng gọi tình yêu của Chúa, trở thành môn đệ của Chúa qua việc tuyên khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục.

  1. Maria Phan Thị Hiền Lương
  2. Maria Nguyễn Thị Phượng
  3. Maria Võ Thị Thành Tâm
  4. Maria Nguyễn Đình Phương Thảo
  5. Maria Nguyễn Đình Huyền Trang
  6. Maria Nguyễn Thị Diễm Trinh
  7. Maria Mai Thị Thanh Vân

Cùng đồng tế với ngài có quý Cha Tổng Cố vấn Hội Thừa sai Đức tin Tô-rô-ma, đông đảo các linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ, thân nhân, thân hữu các chị và rất đông giáo dân cùng hiệp ý cầu nguyện cho các chị.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhắc lại giao ước đặc biệt trong Bài đọc I, Sách tiên tri Hô-sê, giao ước về lời mời gọi của Thiên Chúa về một hôn ước vĩnh cửu “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương” (Hs 2, 21). Quả thật, chính tình yêu và lời mời gọi mạnh mẽ này đã tạo nên cho các tu sĩ một hành trình đó là chọn lựa theo Chúa trong ơn gọi khiết tịnh lạ lùng. Trong tông thư đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Chúng ta được kêu gọi để cảm nghiệm và tỏ ra rằng Thiên Chúa có thể làm tràn đầy con tim của chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc mà không cần đi tìm nơi khác.” Hạnh phúc của chúng ta là tình huynh đệ đích thực sống trong cộng đoàn của chúng ta, nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta. Chớ gì việc hiến thân cách trọn vẹn của chúng ta trong việc phục vụ giáo hội, phục vụ tha nhân, phục vụ người trẻ, người già, người nghèo khó làm cho đời sống chúng ta nên nên toàn vẹn.

Chính điều này mà chúng ta phải tìm ra niềm vui đích thực, niềm vui trọn vẹn, phải học để biết được dung nhan của Đức Kitô là Đấng đã nên giống chúng ta trong tất cả và vì thế chúng ta được mời gọi cảm nhận niềm vui nơi Ngài, Đấng vì yêu thương chúng ta đã chấp nhận tử nạn phục sinh. Chính dấu chỉ tình yêu của đời sống khiết tịnh đã làm nên một giao ước đặc biệt mà Chúa đã nói với tất cả chúng ta đặc biệt với anh chị em trong đời Thánh hiến và hôm nay là các chị em trong Hội Nữ tỳ Thừa sai. Đó chính là đời sống trọn vẹn để kết lên một hôn ước của tình yêu giữa Thiên Chúa qua Giáo hội và đến với mỗi người chúng ta trong linh đạo của một Hiệp hội nữ tỳ. Cầu nguyện cho chị em bởi vì chúng ta đừng nghĩ rằng khi đã lập giao ước với Chúa, chúng ta không còn sự cám dỗ, không còn sự thử thách. Tình yêu của Chúa trao ban là một tình yêu nhưng không, một tình yêu tự do để chúng ta có toàn quyền lựa chọn một ơn gọi lựa chọn một linh đạo, một lựa chọn một cách sống và chính lựa chọn phải đối diện với những khó khăn thử thách nhưng chính sự lựa chọn đó để làm nên ơn gọi đích thực của đời sống thánh hiến.

Nghi thức khấn lần đầu gồm 3 phần:

Phần 1: Tuyển chọn, giới thiệu, thẩm vấn và lời cầu thánh hiến cho các ứng sinh sắp được tiên khấn.

Sơ dẫn lễ mời Đức Cha Giám quản Tông tòa tiến ra trước bàn thờ an tọa và chủ sự nghi thức, mời Dì phụ trách nhận lời khấn, và mời cộng đoàn ngồi.

Dì giám tập xướng danh các ứng sinh:

  1. Maria Phan Thị Hiền Lương
  2. Maria Nguyễn Thị Phượng
  3. Maria Võ Thị Thành Tâm
  4. Maria Nguyễn Đình Phương Thảo
  5. Maria Nguyễn Đình Huyền Trang
  6. Maria Nguyễn Thị Diễm Trinh
  7. Maria Mai Thị Thanh Vân

Đức Cha Giuse, Giám quản Tông tòa thay mặt giáo hội thẩm vấn các ứng sinh để biết rõ ước nguyện của các ứng sinh. Sau đó, cộng đoàn đứng để hiệp ý với Đức Giám mục trong lời cầu nguyện thánh hiến

Phần 2: Lời tuyên khấn của các ứng sinh.

07 chị tập sinh trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse và Sơ Matta Nguyễn Thị Chung – Phụ trách Hiệp hội Nữ tỳ Thừa sai Thánh Giá tuyên khấn với Chúa sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục 01 năm theo hiến pháp của Hiệp hội Nữ tỳ Thừa sai Thánh Giá.

Phần 3: Trao khăn lúp, phù hiệu Thánh Giá, và ứng pháp cho các ứng sinh.

Đức Cha làm phép khăn lúp và phù hiệu Thánh Giá. Đức Cha trao khăn lúp và phù hiệu thánh giá và ứng pháp cho từng khấn sinh.

Nghi thức tuyên khấn lần đầu kết thúc. Cộng đoàn hân hoan vỗ tay chúc mừng các tân khấn sinh.

Thánh lễ tiếp tục bằng lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Trong niềm hân hoan và vui mừng ngày hồng ân thánh hiến của 07 chị tân khấn sinh tuyên khấn lần đầu, Thánh lễ kết thúc với lời cảm ơn của Dì Phụ trách Hiệp hội và lời chia sẻ cùng phép lành từ Đức Cha Giuse.

Đóa sen nơi trần thế nhưng chẳng thuộc về trần thế. Chúa yêu con tình Ngài sâu hơn bể, con đáp đền sao cân xứng Chúa ơi! Chỉ xin dâng cho Chúa trọn cuộc đời, như của lễ hằng ngày con dâng tiến. Lời dẫn đầu Thánh lễ  có lẽ cũng chính là tâm tình của 07 chị tân khấn sinh và các chị em Hiệp hội Nữ tỳ Thừa sai Thánh Giá. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho hiệp hội ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ sẵn sàng tiếp bước trong ơn gọi Nữ tỳ Thừa sai Thánh Giá, xin cho các bậc cha mẹ lòng quảng đại hiến dân con mình cho Thiên Chúa. Đặc biệt xin cho Thiên Chúa vẫn luôn gìn giữ và dẫn dắt hiệp hội qua mọi nẻo đường như đúng đặc sủng của hiệp hội: Cùng với Mẹ Maria dưới chân thập giá, đem Tin Mừng Phục Sinh đến với những người đau khổ.

BTT/GP

Bài viết: Phê-rô Thiên Ân + Maria Nhật Hoàng

Hình ảnh: F.X Minh Hoàng