Tổng kết và Bàn giao Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời Và Đào Tạo Nghề Cho Người Khuyết Tật (2021–2025)

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2025 — Trong bầu khí trang trọng và tràn đầy tâm tình tạ ơn, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng đã diễn ra lễ tổng kết và bàn giao Dự án “Thúc đẩy sự hòa nhập và giảm nhẹ biến đổi khí hậu: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp đào tạo nghề cho người khuyết tật”, kết thúc chặng đường gần bốn năm thực hiện (5/2021–4/2025).

Buổi lễ hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng, quý Cha, quý Sơ, quý đối tác dự án, quý thầy cô, quý phụ huynh và các học viên đại diện cho những người hưởng lợi từ dự án.

Ý tưởng của dự án đã được ươm mầm từ năm 2017, khi tổ chức Malteser Đức bày tỏ mong muốn hỗ trợ Giáo phận Đà Nẵng trong lĩnh vực y tế qua việc trang bị hệ thống điện mặt trời cho Phòng khám An Bình. Từ sáng kiến ban đầu ấy, qua sự cộng tác giữa nhiều đối tác, Caritas Đức đã khởi xướng và tài trợ dự án với tổng kinh phí 791.938 Euro, dưới sự điều hành của Caritas Đà Nẵng và sự giám sát chặt chẽ của Văn phòng Tòa Giám mục.

Dự án hướng tới hai mục tiêu lớn: thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tạo cơ hội đào tạo nghề và hòa nhập xã hội cho thanh thiếu niên khuyết tật và nghèo, không phân biệt tôn giáo, đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Kontum và Huế.

Những thành quả đạt được là rất đáng trân trọng. Về hạ tầng, dự án đã lắp đặt thành công hai hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất 400 kWp, tích hợp pin lưu trữ 450 kWh tại Trung tâm Mục vụ và Phòng khám An Bình. Tổng sản lượng điện phát đạt 280,48 MWh, tiết kiệm hơn 574 triệu đồng chi phí điện và giảm phát thải hơn 184 tấn khí CO₂ ra môi trường. Đồng thời, nhờ sự quản lý tài chính hiệu quả, phần kinh phí tiết kiệm đã được tiếp tục sử dụng để lắp đặt hệ thống điện năng lượng tại Tòa Giám mục và thực hiện Siêu thị 0 đồng của Caritas Giáo phận.

Ở lĩnh vực đào tạo nghề, dự án đã tổ chức thành công 6 khóa học điện dân dụng và điện mặt trời với 56 học viên tốt nghiệp. Trong số đó, 30 học viên đã tìm được việc làm, toàn thời gian hoặc bán thời gian, bước đầu có thu nhập, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Dự án đã vượt qua nhiều thách thức lớn như tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, yêu cầu chuyên môn cao về kỹ thuật và quản lý tài chính, cũng như những thay đổi đột ngột về chính sách điện mặt trời tại Việt Nam. Nhờ sự sáng tạo, linh hoạt của Ban điều hành dự án, đặc biệt với giải pháp lưu trữ điện, mọi khó khăn đã được khắc phục, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Trong phần huấn từ, Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân đã bày tỏ niềm vui mừng trước thành quả đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng đây không chỉ là sự phát triển về cơ sở vật chất, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần bác ái, sự quan tâm dành cho những anh chị em yếu thế. Đức Tổng Giuse ghi nhận nỗ lực của nhóm điều hành dự án trong việc vượt qua những thay đổi chính sách, sự minh bạch tài chính và quản lý hiệu quả các nguồn lực, đồng thời khích lệ cộng đoàn hãy coi đây là một khởi đầu, tiếp tục quảng bá tinh thần sáng tạo, liên đới và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Chia sẻ tại buổi lễ, Cha Phêrô Hoàng Gia Thành, Hạt trưởng hạt Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, cũng nhắc lại hành trình hình thành dự án từ năm 2017. Ngài nhấn mạnh: với các tổ chức bác ái xã hội của Giáo hội và Nhà nước Đức, một dự án được phê duyệt không dựa trên nguồn quỹ có sẵn, mà là kết quả của sự đóng góp từ bao tấm lòng thiện nguyện, với yêu cầu cao về hiệu quả và khả năng mở rộng tác động tích cực.

Sau phần báo cáo và chia sẻ, đại diện các đơn vị hưởng lợi đã cam kết tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các công trình đã bàn giao. Ban tổ chức cũng trình chiếu những hình ảnh sống động ghi dấu chặng đường bốn năm đầy nỗ lực và tình thương.

Buổi lễ khép lại bằng Thánh lễ Tạ ơn do Cha Bônaventura – Đại diện Giám quản – chủ tế, tiếp nối là phần chụp hình lưu niệm và bữa cơm thân mật trong niềm hân hoan và tri ân sâu sắc.

Dự án đã kết thúc, nhưng những giá trị và hoa trái của tình yêu thương, sự đồng hành và hy sinh sẽ còn tiếp tục lan tỏa, vun đắp cho một cộng đồng nhân ái, bền vững và thấm đượm Tin Mừng.

BTT/GP